From: thu hương
Sent: Friday, October 31, 2008 11:45 AM
Subject: Gui toa soan: suy nghi ve chuyen anh Trung
Chào chuyên mục Tâm sự! Chào anh Trung!
Đọc câu chuyện của anh, em cảm thấy tính cách anh và vợ anh giống bọn em nhiều quá. Quan điểm sống của hai đứa em trong tình yêu cũng là sự chung thủy, niềm tin vào nhau nên em xin được ghi lại những suy nghĩ của mình về chuyện của anh.
Anh Trung ạ, chuyện anh làm với vợ như vậy đúng là thật khó tha thứ. Nếu em mà là chị em cũng xử sự y hệt như chị. Đúng là cách xử lý của chị thật giống suy nghĩ của em nếu như gặp hoàn cảnh này, bởi chị là một người phụ nữ hết lòng yêu thương chồng con. Vì vậy sự phản bội của anh không khác gì một nhát dao đâm sâu vào trái tim chị. Yêu anh bao nhiêu thì chị sẽ hận anh bấy nhiêu. Anh phải hiểu được điều đó và phải chấp nhận thôi.
Trong những dòng chữ chị viết trên blog có thể được viết khi chi giận dữ nhất, nhưng không hẳn những từ đó chị muốn nó xảy ra đâu. Chị nói sẽ tìm một người đàn ông khác để trả thù anh. Nhưng điều đó thật ra là rất khó đối với một người phụ nữ tôn thờ sự chung thủy. Vì vậy anh vẫn còn cơ hội để làm lại với chị. Chỉ là việc này sẽ rất mất nhiều thời gian và khó khăn. Và dù cuộc sống của hai anh chị sau này có trở lại bình thường thì sẽ có những lúc chuyện anh phản bội vợ lại hiển hiện trong đầu chị ấy. Anh sẽ phải chấp nhận. Phụ nữ có thể tha thứ nhưng sẽ không bao giờ quên.
Một điều nữa là anh đã quá đủ chín chắn để phân biệt được bạn tốt bạn xấu. Nhược điểm lớn của đàn ông là khó vượt qua được những cái khích đểu của bạn bè. Anh phải tự làm chủ được mình chứ? Đàn ông đích thực là do người phụ nữ cảm nhận đầu tiên chứ không phải cảm nhận từ những kẻ suốt ngày lấy nhậu nhẹt, gái trai... Em xin lỗi nếu như nói quá lời, nhưng thực sự em rất ghét và sợ những người đàn ông như thế. Cuộc đời không ai có thể nói trước được nhưng chúng ta cần luôn luôn làm chủ được bản thân.
Em rất muốn nói nhiều điều nữa với anh vì anh có nét gì đó giống người yêu em. Em thông cảm với những gì anh đang phải đối mặt. Cuối cùng em chỉ mong một điều là anh sẽ lấy lại được trái tim của chị. Chúc anh thành công!