Đương nhiên yêu không phải lúc nào cũng vui, sẽ có lúc buồn nhưng đừng để nó trở thành gánh nặng của bất cứ ai.
Em làm việc trong môi trường nhà nước, thấy khá khuôn khổ và tẻ nhạt nên thường tìm niềm vui từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Em thích chàng trai có công việc ổn định, có trách nhiệm với gia đình. Anh có suy nghĩ chín chắn, đôi lúc lầy một tí càng vui. Hy vọng anh cao trên 1,65 m. Em nấu ăn ổn nên anh chỉ cần biết rửa chén là được. À em thích đi du lịch, nhất là những nơi có đồ ăn ngon. Nếu có anh cùng đồng hành thì thật tốt.
Không ai hợp với ai ngay từ đầu, đơn giản là chúng ta có biết chấp nhận những mặt xấu của nhau không thôi. Vậy anh có thể chịu được sự không ngăn nắp có trật tự của em không nhỉ?
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Khánh
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
- Giới tính: Nữ