Tôi từng trải qua hai mối tình từ lúc đại học đến khi đi làm. Không biết có phải vì là một người thường đi thiện nguyện nên hay đồng cảm và tiếp xúc những người phụ nữ đơn thân, cảm thấy họ rất nhiều tình thương và thấu hiểu. Đôi lúc họ tỏ ra mạnh mẽ để tất cả thấy họ ổn nhưng trong thâm tâm tôi cảm nhận được họ cần được che chở và yêu thương hơn bao giờ hết.
Ở độ tuổi không còn trẻ cũng đến lúc tôi cần tìm một nơi để gửi gắm tình cảm và là ngôi nhà sau một ngày đi làm. Tôi sẽ trân trọng và biết ơn nếu như được kết nối hoặc nên duyên cùng người phụ nữ đổ vỡ tình cảm hay không thành công trong chuyện tình yêu.
Tôi sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh, tự nhận xét bản thân là mẫu đàn ông tình cảm, biết quan tâm gia đình, làm việc nhà, nấu ăn được, dáng vẻ cao ráo cân đối dễ nhìn.
Nếu em không chê, hãy mạnh dạn gửi thông tin cho anh biết nha. Mong gặp em ở đó.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyễn Trung
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam