Chào em - cô gái hiền dịu, người bạn đời sẽ cùng tôi đi hết cuộc đời này. Chia sẻ với em điều này nhé, tôi không biết nấu ăn đâu nên em nấu gì tôi cũng ăn. Em đừng sợ nhé, không biết nấu nhưng tôi biết nhặt rau và khi ăn xong em đừng hòng tranh phần rửa bát của tôi. Có em rồi tôi sẽ muốn về nhà nhiều hơn, ít nhất cùng nhau ăn cơm và sẻ chia nhiều điều (tôi ghét ăn một mình và ngán cơm bụi lắm rồi em ạ).
Trời chuyển lạnh rồi, nhớ mặc ấm nhé, hôm nay đi làm thế nào, có mệt lắm không? Những lời nhắn đó là điều rất đỗi bình thường mà sao đối với tôi - một kẻ FA đã 38 mùa lá đổ (tôi sinh năm 1982) sao lại khó đến vậy? Chính vì thế, tôi muốn được quan tâm và thèm cái cảm giác được quan tâm ai đó mỗi ngày. Quê tôi chỉ cách Hà Nội 100 km thôi (Nam Định em ạ) nhưng tôi cũng ít về lắm vì một vạn câu hỏi: Vì sao, khi nào, bao giờ... Dẫu biết rằng không lập gia đình là một trong tứ bất hiếu. Nếu được em đồng ý, tôi muốn đàng đoàng về chào ba mẹ, gia đình em và tôi rất tự hào khi nắm tay em về giới thiệu với gia đình tôi.
Vì tôi là người lính (công an em ạ) nên cô gái dịu dàng của tôi ơi, em theo Phật giáo nhé, nếu em công tác trong ngành giáo dục thì thật tuyệt vời. Nếu em cho tôi cơ hội, tôi sẽ không làm em thất vọng đâu. Cô gái của tôi à, hãy cho chúng ta cơ hội nhé. Cảm ơn em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyễn Dũng
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Nghệ thuật
- Nơi ở: Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nam