From: Anh Thu
Sent: Thursday, December 24, 2009 3:57 PM
Bạn Như mến!
Đọc những dòng tâm sự của bạn mà tôi nghĩ mình có hoàn cảnh rất giống bạn. Tôi và người ấy là bạn học thời phổ thông. Chúng tôi đã quen nhau từ năm học lớp 12 và quen suốt thời gian học đại học.
Trong một lần tới nhà trọ của bạn ấy, tôi vô tình nhặt được lá thư của một người con gái gửi cho bạn ấy. Cầm lá thư trên tay với nội dung người con gái ấy đã gửi hình cho bạn ấy do bạn ấy xin hình cô ấy. Đọc những dòng chữ trong thư, tay tôi run, tim nhói đau, nước mắt tôi rơi vì tức bạn ấy đã phản bội tôi, trong khi tôi rất tin tưởng và rất yêu bạn ấy.
Sau đó, tôi đưa lá thư ra và nói lời chia tay bạn ấy. Bạn ấy đã khóc và kêu tôi hãy bỏ qua một lần. Nhưng tôi không chấp nhận và bỏ về mà lòng tôi tan nát.
Sau khi chia tay một thời gian, tôi đi làm còn bạn ấy đang hoàn thành những môn cuối cùng của năm cuối đại học vì bạn ấy học 5 năm.
Có những đêm bạn ấy gọi điện nói chuyện với tôi cả giờ mà không muốn dừng cuộc nói chuyện này. Tôi biết là bạn ấy còn yêu tôi nhiều lắm nhưng vì lòng tự trọng mà không quay lại với tôi. Tôi đau khổ nhiều lắm.
Khi đi làm, tôi cũng biết vài người nhưng tôi vẫn không quên được bạn ấy. Hôm nào tôi nhớ bạn ấy là tôi đến thăm và nói chuyện một lát rồi tôi về. Hầu như tuần nào tôi cũng ghé và muốn quay lại nhưng thấy bạn ấy không nói gì cả.
Cuối cùng tôi quyết định quen một anh hơn tôi 5 tuổi, gia đình sống gần gia đình tôi. Tôi cố gắng quên bạn ấy nên chỉ quen nhau 6 tháng là tôi quyết định đi tới hôn nhân. Sau khi gia đình 2 bên gặp nhau và quyết định ngày cưới, bạn ấy có gọi điện hỏi tôi có đúng vậy không?
Tôi biết bạn ấy rất đau khổ trong lúc này và tôi cũng vậy. Nếu người mới không sống gần nhà tôi thì tôi đã quyết định huỷ hôn. Do 2 gia đình biết nhau, tôi huỷ hôn thì ba mẹ tôi sẽ nói sao nên tôi chấp nhận chờ đến ngày cưới.
Mặc dù tôi và anh ấy cưới nhau nhưng thời gian tìm hiểu nhau quá ngắn nên chưa hiểu nhiều, có nhiều điểm không giống nhau. Những lúc như vậy tôi lại nghĩ tới người cũ, thường nhớ về người ấy.
Nếu được quay ngược thời gian, tôi sẽ có sự lựa chọn khác. Tôi sẽ trở lại với bạn ấy vì chúng tôi quá hiểu về nhau và yêu nhau nữa. Nếu được sống với người mình yêu và hiểu nhau thì không gì hạnh phúc bằng.
Tôi viết những dòng tâm sự này vì thấy hoàn cảnh của tôi giống bạn. Tôi viết ra để giải toả nỗi lòng của tôi. Mong bạn có quyết định đúng để không phải hối hận như tôi.
AT