Gửi anh! Em 29 tuổi, đã trải qua một lần đổ vỡ trong hôn nhân. Sau những việc xảy ra đã giúp em trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Thế nhưng, dù có mạnh mẽ đến nhường nào em vẫn cần một bờ vai để tựa vào những lúc mệt mỏi trong cuộc sống. Hơn 4 năm đắn đo và suy nghĩ, em quyết định mở lòng mình để tìm người đàn ông cùng em chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống của hôm nay và cho những ngày sau.
Tính cách em thì vui vẻ và hoà đồng với mọi người xung quanh, đặc biệt lại rất thích nấu ăn, đi du lịch. Vì em sống và suy nghĩ theo tâm hướng Phật nên người đàn ông em cần tìm là một người sống có đạo đức và trách nhiệm với bản thân, với người xung quanh, luôn điềm tĩnh giải quyết mọi việc, ngoại hình dễ nhìn, lãng mạn thì càng tốt. Em làm công việc văn phòng nên cũng cần một người ổn định về công việc, kinh tế anh nhé.
Hôm nay, em đã lấy hết can đảm và lòng chân thành để viết những dòng này. Hãy yêu thương và trân trọng nhau khi chúng ta còn có thể. Em biết xã hội bây giờ "Thạch Sanh thì ít còn Lý Thông thì đầy rẫy" nhưng em tin mình sẽ gặp được người đàn ông như đã nói ở trên. Nếu anh nào cảm thấy phù hợp thì liên hệ với em nhé. Chúng ta sẽ cho nhau cơ hội, nếu có duyên sẽ gặp nhau và đủ duyên chúng ta sẽ kết đôi.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Bách Hợp
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ