Em không phải là người hoàn hảo, cũng có sai lầm, những bấp bênh vụn vặt của cuộc đời, có những lúc vụng về, có những khi vô tình làm đau hay tổn thương người khác mà không hay biết. Thế nhưng trong thâm tâm, em chưa từng muốn ai phải buồn vì mình, nhưng có lẽ cuộc sống chẳng thể công bằng cho em với gói gọn một chữ "duyên".
Phụ nữ tuổi 40 với từ "Duyên" chưa chạm đến, em đã chọn độc bước một mình trong ngần ấy thời gian. Cứ ngỡ mình sẽ ổn với cuộc sống giản đơn, không quá giàu, cũng chẳng quá túng thiếu. Cứ ngỡ mình ổn lắm khi vẫn có thể một mình tự lo toan mọi thứ trong cuộc sống đời thường. Cứ ngỡ mình cũng ổn lắm khi vẫn có thể vượt qua được mọi khó khăn trở ngại trong cuộc sống. Nhưng rồi tận sâu thẳm nơi nào đó trong tâm hồn, vẫn còn có những lúc em chỉ cần một bờ vai để tựa đầu, để rồi em có đủ thêm cho mình một nghị lực vô hình nào đó để bước tiếp.
Đời người với 60 năm tạm gói gọn, 42 năm đã qua dù em chưa từng nghĩ nó uổng phí, nhưng liệu 20 năm còn lại uổng phí không khi em chưa cố gắng tìm cho mình một chữ "duyên"? Thôi cho phép em một lần để được cố gắng, cố gắng tìm anh trong biển người rộng lớn. Em cần ở anh một sự trưởng thành, một tình thương không vị kỷ, một sự ổn định trong kinh tế và kể cả trong suy nghĩ. Đừng vội nghĩ em tham lam hay tư lợi, chỉ bởi vì cuộc sống vẫn cần phải sống, em chỉ cần sự bình yên khi bên anh và trong những ngày còn lại. Chỉ cho em xin một điều, anh hãy lớn hơn em vừa đủ và đừng quá nhiều. Chẳng phải em kén chọn, chỉ là em cảm mến ở sự đồng điệu để có những tháng ngày bình yên khi bên nhau.
Em vừa đủ một chút để dễ nhìn, mang trong mình một chút vừa đủ để dễ thương. Mọi thứ về em cũng không phải là điều anh lo lắng, em có công việc, có sự yêu thương và có sự hiểu biết vừa đủ để không phải đi quá sai trong mọi giao tiếp của cuộc sống. Nếu anh cần một người thật đáng xinh, thật đáng cao, thật đáng giàu có, xin lỗi anh em đều chưa phải. Nếu anh trêu đùa và chưa đủ nghiêm túc, xin lỗi anh hãy lướt qua em và đừng nên dừng lại, vì mỗi phút giây qua đi, em mong đó là một giây phút "thật đáng" dù nó đã trôi qua, kể cả cho anh và kể cả cho em. Xin gửi một niệm lành và hạnh phúc đến với tất cả.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Blue
- Tuổi: 40 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ