Cuộc sống một mình dù ổn nhưng nếu có thêm người cùng chia sẻ những câu chuyện buồn vui sau giờ làm, những khía cạnh yêu thương và trách nhiệm trong cuộc sống thì tuyệt hơn.
Anh sinh năm 1993, quê ở một tỉnh lẻ, đang sống và làm việc ở quận 8, có nhà riêng để ổn định cuộc sống hôn nhân sau này, có ôtô để đi làm. Ba mẹ anh kinh doanh ở quê nên kinh tế ổn. Anh sống biết trước biết sau và ít làm phật lòng người khác. Anh vui vẻ, hòa đồng, dễ chịu, vì điều này nên anh dễ dàng trò chuyện với mọi lứa tuổi ở các lĩnh vực khác nhau.
Ai trong chúng ta cũng mưu cầu hạnh phúc, hiểu mình cần mối quan hệ thế nào để phù hợp cuộc sống sau này. Vậy nên anh xin phép chia sẻ mong muốn về người đồng hành của mình.
Chẳng có gì tuyệt vời hơn khi được quen một người hiền lành và tình cảm. Bản thân anh là người như vậy, trong công việc sẽ khác, còn suy nghĩ luôn hướng về gia đình. Đây là nền tảng để tạo nên tình cảm các thành viên trong gia đình.
Với anh, mối quan hệ bền vững được xây dựng trên sự tin tưởng và chia sẻ. Anh hy vọng có duyên tìm được một nửa nhân hậu, biết đối nhân xử thế, sống và làm việc tại Sài Gòn để tiện trong việc làm quen, gặp gỡ và tìm hiểu, độ tuổi từ 20 đến 28. Ngoại hình dễ nhìn, vì có cảm xúc mình mới yêu nhau được.
Mọi tiêu chuẩn đều trở nên vô nghĩa khi cả hai đều thấy hợp nhau và có cảm xúc thật. Cũng thật khó để mô tả chính xác bản thân qua vài dòng nên nếu em thấy cả hai có điểm nào phù hợp, hãy liên lạc với anh nhé, cả hai sẽ trò chuyện và tìm hiểu nhau nhiều hơn. Thân mến.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Người Em Thương
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 8, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam
