Tôi tên Sang, 25 tuổi, quê Sóc Trăng, đang làm thợ sửa điện thoại tại Phú Nhuận. Công việc của tôi bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, gần như cả tuần. Vẫn có 2 ngày nghỉ trong tháng, nhưng thường tôi rất ít khi nghỉ. Tuy nhiên, nếu có bạn gái, chắc tôi sẽ năng xin nghỉ hơn (cười).
Giới thiệu sơ qua về bản thân: về giao tiếp với mọi người, tôi khá vui vẻ, hoà đồng. Nhưng trong tình cảm, tôi cảm thấy hơi thiếu tự tin nên giờ vẫn ế. Thời đi học tôi từng quen một bé trong lớp, nhưng đó chỉ là tình yêu tuổi học trò thôi. Khi nói chuyện với con gái, tôi cảm giác bị "đơ", nói một hồi là không biết mình đang nói gì luôn, rồi có cảm giác sợ bản thân không xứng với người ta...
Tôi cần tìm bạn gái người miền Nam cho dễ hiểu nhau, và gần để còn về chơi nhà nhau khi có dịp. Bạn gái muốn gì cứ nói, nếu làm được, tôi đáp ứng ngay, miễn là phù hợp.
Tôi cũng thích đi chơi đâu đó, đặc biệt là cùng người mình yêu. Tính tôi dễ chịu, hơi nhoi chút. Bạn gái tuổi từ 20 đến 25, tính tình dễ chịu mà thấy hợp thì chúng ta làm quen nhé.
Có thể nhiều người cho rằng tôi còn trẻ con, thật ra tôi khá chững chạc, biết suy nghĩ vì đi làm từ nhỏ, học hết lớp 12 tôi đã lên thành phố đi làm rồi.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Lâm Thanh Sang
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam