From: mary be kho
Sent: Thursday, August 27, 2009 8:38 PM
Thân chào chị Linh,
Chị ơi, đọc tâm sự của chị mà em thấy thương chị quá. Có lẽ bởi những lời tâm sự đầy chân tình và cảm xúc chứa đựng nỗi đau trong quá khứ của chị. Em khóc nhiều rồi có lúc đang đọc em lại phải đứng dậy để dừng một lúc rồi mới đọc tiếp được. Em tin là ai cũng sẽ có cảm xúc mạnh khi đọc những lời nước mắt của chị.
Em biết hiện giờ chị đã và đang cố gắng rất nhiều, và chị đã cười nhiều hơn, lạc quan hơn, chị hãy cố gắng như thế chị nhé. Nỗi nhớ chắc chắn vẫn còn và sẽ là kỷ niệm để ta ấp ủ trong tim. Và anh ấy vẫn ở bên cạnh chị mỗi ngày để được nhìn thấy chị hạnh phúc! Chắc chắn là như thế, chị đã nói anh ấy rất sợ chị khóc đúng không, và em nghĩ anh ấy cũng sẽ rất buồn nếu thấy chị mãi ủ rũ trong hình bóng đau thương quá khứ.
Đúng là nói thì dễ mà làm thì khó, ai cũng thế cả. Chị mới 28 tuổi mà, còn bao nhiêu người vẫn 30 mới lập gia đình và sống hạnh phúc đó chị, quan trọng là mình sẽ cảm thấy thoải mái hay chưa! Nếu giờ chị vẫn chưa thoải mái để tiếp nhận một tình yêu mới thì chị vẫn hãy cứ sống như hiện tại, chia sẻ nói chuyện với bạn bè, với cả những người đang có ý quan tâm tới chị với tư cách bạn bè! Không phải bây giờ mình chưa yêu thì mình sẽ không thể yêu được, biết đâu trong số những người đang có ý với chị sẽ có một người thật sự là một nửa tương lai mà có thể 1, hay 2 hoặc năm sau chị mới nhìn ra và chấp nhận!
Tình yêu có cánh chị à, nó sẽ bay đến mở cửa trái tim chị chỉ khi nào chị sẵn sang mà thôi, không có gì phải vội hết đâu. Nếu là người yêu chị chân thành, người ấy sẽ hiểu và trân trọng cả hình ảnh của người xưa chị.
Vài lời tâm sự với chị, mong chị sống vui và có hạnh phúc bên mọi người nhé.