From: Voi Ky Anh
Sent: Friday, October 17, 2008 7:47 AM
Subject: Kinh gui chi Le - bai "Ngoai tinh tu tuong nen toi phai tra gia"
Chào chị Lê,
Tôi đọc tâm sự của chị thấy rất tiếc cho chị, nhưng nếu tựa đề của chị là “Ngoại tình trong tư tưởng” thì không đúng. Tôi là người đàn ông đã có gia đình, cũng làm cùng nghề với anh chị. Theo như chị kể thì chồng chị là một người tuyệt vời trên cả tuyệt vời, lăn lộn với đời, không ăn chơi, lo cho vợ con, cho vợ đi siêu thị mua sắm thoải mái. Đó là người đàn ông lý tưởng, dám làm, dám hy sinh cho vợ con, nhưng thật tiếc là chị đã phản bội, không biết nâng niu giá trị đó.
Chồng chị đay nghiến chị ở công ty có lẽ anh đang bị áp lực từ công việc và cả vì chị đã làm anh mất lòng tin. Khi một người đàn ông mất lòng tin thì hậu quả khó lường lắm chị ạ. Ở đây chị không phải ngoại tình tư tưởng mà âu chỉ dừng lại do anh chồng phát hiện sớm, nếu chồng không phát hiện sớm, hậu quả sẽ ra sao? Chị có dám chắc là chị tự mình nhận ra việc làm không phải của mình mà dừng lại? Chị có đủ tự tin, và khôn ngoan từ chối khi anh bạn đối tác kia rủ chị vào khách sạn?
Chị đã dối chồng lừa con đi café với người ta (cũng may anh ta chỉ rủ chị đi café, tôi chắc 100% nếu anh ta rủ chị đi khách sạn thì chị cũng không từ chối vì chị cũng đã bỏ chồng đi ăn cưới một mình để đi chơi với anh ta), trong khi chồng đang đi trong mưa bão kiếm miếng cơm, manh áo cho cả nhà (cho cả chị đi mua sắm và cũng có công kinh doanh của chị trong đó nữa). Như vậy không thể gọi là ngoại tình trong tư tưởng được. Chưa xảy ra chuyện chăn gối do anh chồng nhạy cảm và phát hiện sớm mà thôi.
Nếu đứng cương vị chồng chị thì tôi cũng sẽ làm vậy, khi lòng tin bị phản bội thì khó khôi phục lại lắm. Lòng đàn ông chúng tôi luôn phẳng như mặt gương khi bị ai đó bước qua mà làm gạch lên đó những vết trầy xước thì không thể nào xóa tẩy được. Chỉ khi nào mài mất đi một lớp kiếng may ra mới hết, mà khi đó là đã bước sang một cuộc sống mới rồi đó chị à.
Hôn nhân như cánh diều, diều cất cánh được là nhờ gió, nhưng bay được là nhờ sợi dây, khi bay cao rồi thấy sợi dây vướng víu cản trở mình bay xa và tự do hơn, thì muốn bứt ra khỏi sợi dây. Nhưng không ngờ bứt ra khỏi sợi dây thì diều lại lảo đảo rơi xuống. Tôi thật tiếc, chị đã có một gia đình, một mái ấm, một người chồng tuyệt vời như vậy mà đã không biết tôn trọng, gìn giữ lại đi theo cảm xúc cá nhân, để giữ được hạnh phúc gia đình cần phải hy sinh ham muốn bản thân đấy chị ạ.
Theo tôi bây giờ chị nên ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với chồng, vì chị cũng mới bắt đầu nên chưa có gì đáng tiếc xảy ra. Mong anh tha thứ và cho cơ hội chứng minh và cả vì con nữa, chúc chị thành công.