From: suri
Sent: Wednesday, September 09, 2009 5:04 PM
Chào mọi người!
Tôi đã đọc bài viết của chị Hoàng An, cũng như đa số ý kiến phản hồi của bạn đọc. Đa số bạn đọc đều đả kích bài viết này. Tôi không ủng hộ hay phản đối hành động của chị, vì mỗi người đều có quyền sống theo cách của mình, sẽ hành động, xử sự tương xứng với quan niệm, tính cách, hiểu biết và kiến thức của họ, chính vì vậy mà con người ta đều có số phận khác nhau.
Ở đây tôi chỉ muốn đề cập đến vợ cũ của chồng chị Hoàng An. Tôi không biết chị ấy là người thế nào, có suy nghĩ gì về việc chồng ngoại tình rồi dẫn đến ly hôn ra sao, nhưng nếu tôi ở địa vị của chị ấy tôi sẽ rất cảm ơn Hoàng An vì đã giúp anh chồng ra quyết định dứt khoát. Bởi nếu là tôi, tôi không muốn và tuyệt nhiên không bao giờ tha thứ cho việc chồng ngoại tình, tôi không biết thì thôi nếu biết thì tôi dứt khoát sẽ ly hôn bằng mọi giá cho dù chồng có van xin, hối hận, sửa đổi...
Vì bản chất đàn ông là muốn thêm chứ đâu có muốn bớt, việc anh ta không muốn ly hôn vợ chẳng phải còn thương yêu gì mà chẳng qua là vì bản thân anh ta thôi, vì thương hại chị vợ, vì không muốn mang tiếng ngoại tình hủy hoại gia đình, vừa muốn giữ tiếng thơm chồng tốt, cha tốt, gia đình hạnh phúc, vừa muốn giữ chân người tình...
Tóm lại, nếu tôi là vợ của anh ta tôi không muốn chồng đã ngoại tình lại còn thương hại ngược lại mình, tôi không muốn suốt đời bị lừa dối, sống trong u mê mà không biết, vô tình làm con rối trong tay chồng và nhân tình của anh ta. Tôi từng nghe mẹ kể rằng có cặp vợ chồng nọ, người chồng ngoại tình bên ngoài có bảy đứa con mà bà vợ ngây thơ ở nhà đến lúc chết vẫn không biết gì, thật thê thảm.
Tôi cũng đã có gia đình và một con gái, nhưng nếu chồng ngoại tình thì tôi sẽ giải quyết gọn gàng ngay lập tức, và chồng tôi biết rất rõ điều đó. Tôi sẽ không vì bất cứ lý do gì mà tiếp tục cuộc sống gia đình nhập nhằng với viết ố ngoại tình của chồng. Mà thiết nghĩ có bao nhiêu người thứ ba có bản lĩnh như chị Hoàng An, có đầy đủ sức mạnh, lý do để buộc anh chồng phải chọn một trong hai.
Vì tôi thấy đa phần đàn ông ngoại tình đều không muốn ly dị vợ, kéo dài cuộc sống giả dối vô nghĩa, dẫn đến nhiều bi kịch như: Các chị vợ thì sống những ngày tháng triền miên trong đau khổ, u uất, dẫn đến trầm cảm, ai yếu đuối quá thì phát điên. Các anh chồng thì anh nào tiểu nhân thì vênh vang tự đắc khoe chiến tích, bôi nhọ, rẻ rúng người tình, hả hê vì có vợ ngu ngơ, và ngày càng phát huy thành tích. Anh nào còn chút lương tâm thì thấy có lỗi với vợ, có lỗi với người tình... nói chung cuộc sống cũng chẳng tươi sáng hơn là bao.
Con cái của những gia đình này khi sống trong giả dối một thời gian dài, khi biết biết chuyện thì chúng cũng cảm thấy bị xúc phạm, chúng lại càng không muốn mình là lý do để cha mẹ tiếp tục cuộc sống giả tạo kia, rồi thì chúng đâm ra khinh cha, xót mẹ, tạo thành vết thương trong tiềm thức của chúng, ảnh hưởng đến cách sống, cũng như chúng sẽ có cái nhìn tiêu cực về hôn nhân gia đình.
Còn các cô nhân tình thì sao nhỉ? Cô nào yêu thực sự thì chìm ngập trong đau khổ dằn vặt, phí hoài thanh xuân, tuổi trẻ... Cô nào với ý đồ lợi dụng, bòn rút thì lại càng không muốn các ông ly dị vợ, mà nếu có ly dị thì các cô cũng bòn rút xong là cao chạy xa bay...
Thế đấy, khi hôn nhân có vấn đề thì nó sẽ kéo theo hàng loạt hệ lụy chẳng mấy tốt đẹp thì tại sao không các bà vợ không tự giải phóng cho mình kia chứ?
Tôi chúc chị Hoàng An đủ bản lĩnh để giữ chồng mình không ngoại tình lần nữa. Hy vọng chị sẽ có hạnh phúc bền lâu.
Thân ái!