From: Le Nhat Nam
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Co nen tiet lo voi ban trai la minh khong trong trang?
Mình có đọc được bài viết của bạn. Bạn nghĩ vì sĩ diện nên đã không nói thẳng được với anh ấy. Vậy mình hỏi bạn, nếu bạn không nói mà quyết định chia tay, vậy chắc bạn sẽ không bao giờ yêu được ai nữa? Bởi vì nếu một ngày nào đó bạn gặp một người khác, yêu anh ta say đắm, nhưng lại không dám thú nhận, lại chia tay. Đó không phải là một cái vòng luẩn quẩn sao?
Một vấn đề nữa, liệu bạn có tìm được ai yêu bạn như người đang yêu bạn không? Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy nói với anh ấy, nói cho anh ấy hiểu. Cùng là con trai, nếu là mình, mình có thể chấp nhận. Còn nếu anh ấy không thể chấp nhận thì bạn cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Để đến khi cưới nhau rồi mà tự anh ấy phát hiện ra thì chắc bạn biết hậu quả sẽ như thế nào. Bởi vì lúc đó bạn là người lừa dối. Hãy đối mặt với sự thật, và mình tin rằng anh ấy sẽ hiểu bạn.