From: Nguyen Cuong
Sent: Wednesday, November 28, 2007 5:53 PM
Subject: Than gui chi Lan
Chào chị Lan cùng các anh các chị.
Tôi vừa đọc xong những dòng tấm sự của chị Lan. Đầu tiên xin gửi lời chia sẻ chân thành và sâu sắc đối với chị, mong rằng chị luôn khỏe, luôn bình tĩnh để vượt qua thời kỳ khó khăn này.
Về việc của chị, tôi xin có vài lời như sau: Chị là một người thành đạt trong công việc bởi tài năng, sự cố gắng và tấm lòng nhân hậu của chị với người thân. Sự việc chồng chị quan hệ với em vợ trong những năm qua, đó là hành vi phản bội của một người chồng, người cha đối với con cái, đặc biệt là chị nhắc tới hai từ loạn luân.
Đúng vậy, anh ta đã không thấy được ảnh hưởng nguy hại như thế nào nếu sự việc bị vỡ lở, anh ta cũng đã không tự thấy hổ thẹn với lương tâm khi biết mình đang làm những điều ngu xuẩn. Sự việc đã vậy rồi, chị có muốn khác cũng thật khó. Có điều bây giờ chị phải bình tâm nhìn lại mọi thứ, chị có thể xem xét lý do vì đâu, phải chăng chị mải mê công việc mà sao nhãng quan tâm đến chồng? Nếu đây là nguyên nhân để anh ấy đi quan hệ với người khác thì chúng ta cũng đa gặp nhiều, và nếu đó là sự thật thì chị cũng phải xem lại mình, xem lại những năm tháng qua, vợ chồng quan hệ ra sao...
Hiện tại, tôi biết chị rất rối bời bởi cảm giác bị phụ bạc, phụ tình, lừa dối. Chị hãy vì con nhỏ mà thương chúng và đừng nghĩ tới chuyện ly hôn, lúc này chị có thể tâm sự với bạn bè thân thiết, đừng nên nói chuyện này ra với người nhà, vì sự việc sẽ rối tung hơn bây giờ. Không chỉ chị khổ mà còn gia đình em gái, gia đình cha mẹ hai bên... Đặc biệt là những đứa cháu vô tội (con của em gái chị), chúng sẽ lại phải gánh chịu những rạn nứt trong gia đình, mà tội lỗi là do người lớn gây ra.
Còn với chồng, tôi nghĩ chị đừng nên chiến tranh lạnh làm gì, và cũng đừng gây ra lời to tiếng lại. Nếu xét thấy, anh ta đã thực sự biết lỗi lầm này, và chân thành sửa, tôi nghĩ chị nên rộng lòng tha thứ. Theo tôi chị nên gọi cả em gái chị và chồng ra, để nói chuyện thẳng thắn với cả hai. Nếu họ là những con người có lương tri, họ sẽ vô cùng hổ thẹn và sẽ không bao giờ lặp lại lỗi lầm. Tôi cũng tin rằng khi đó họ sẽ tôn trọng chị hơn.
Tôi nghĩ thế này, làm con người ai cũng có sai lầm, điều quan trọng là nhận ra và sửa chữa, quan trọng hơn nạn nhân trong các tội lỗi đó phải được rộng lòng tha thứ, mở cho họ một lối thoát làm lại cuộc đời. Nếu chị vẫn đeo đẳng và không tha thứ, thì kết cục sẽ bi đát, tôi tin là vậy. Vì không sớm thì muộn anh chị sẽ chia tay, con cái thì sao đây, rồi tình chị em sẽ sao đây, sớm muộn gì gia đình sẽ biết khi đó gia đình em gái chị cũng lại giống gia đình chị bây giờ... Một loạt hệ lụy chua chát xảy ra.
Chị nói rằng chị là một người làm việc hết mình vì người thân, thì đây cũng là thời gian để chị thể hiện. Có điều nó chua chát và cay đắng, nếu chị làm được điều này, chị thực sự là một người vợ, người mẹ, người chị gái, người con thánh thiện.
Mong chị hãy suy ngẫm những lời giản dị khiêm nhường của tôi.
Thân ái,