Sinh ra và lớn lên ở Bà Rịa Vũng Tàu, bởi cao 1,63 m và gầy nên mình bình thường như mọi người, có chút may mắn nên học tập và làm việc ở TP HCM. Là dân điện nên nhà mình có thứ gọi là tự động hóa: smarthome, robot hút bụi, máy rửa chén...
Vì là dân kỹ thuật, làm việc với máy móc, đôi khi mình khô khan về giao tiếp nhưng đổi lại sống nội tâm, làm tất cả vì người thương. Mình muốn đón đưa mỗi ngày, cùng nhau ăn uống, chở nhau dạo phố mỗi khi rảnh hay cùng đi phượt cuối tuần và xây dựng mái ấm gia đình.
Người đàn ông không hút thuốc, không uống rượu, không chơi game, không bài bạc,... chân thành và thương vợ con. Các bạn tưởng người như vậy chỉ có trên phim? Không, vẫn đầy rẫy xung quanh và các bạn cố tình không thấy. Chính vì những cái "không" đó đã tạo nên sự nhạt nhòa của họ trong cuộc sống.
Mình là người như vậy, thật sự. Ghét khói thuốc, không cảm nhận được vị ngon của bia, đô hai lon, không game, không đỏ đen. Mình đang cố gắng xây dựng, kinh doanh camera và smarthome.
Cũng bởi một mình nên mình thích chạy xe dạo phố, đôi lúc hát vu vơ câu ca. Từng theo đuổi một người con gái, làm tất cả cho cô ấy: vật chất, chân thành, quan tâm, là chỗ dựa tinh thần khi cô ấy gục ngã, nhưng đổi lại là sự hờ hững và không quan tâm đến sự tồn tại của mình.
"Nếu cho anh cơ hội, anh sẽ cho em hạnh phúc".
Qua đây, hy vọng tìm được người có thể nhìn thấy mình, để trân trọng nhau và viết tiếp quãng đời còn lại.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Minh Phi
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam