From: Dong Thi
Sent: Sunday, July 06, 2008 7:52 PM
Subject: gui Hieu
Bạn Hiếu mến!
Mình là một tu sĩ Phật giáo. Bạn biết không, đọc tâm sự của bạn mình thấy bạn dù không tin vào việc thầy bói nói, nhưng trong tâm lo lắng của mẹ bạn cũng dễ hiểu thôi. Vì mẹ luôn sợ những điều xấu đến với con mình. Không biết gia đình bạn có học Phật không? Nếu gia đình bạn có học Phật thì bạn phải biết về nhân quả. Theo lời Phật dạy thì dù thầy bói có nói trúng một trăm phần trăm thì cũng là mê tín.
Phật dạy rằng: Nếu mưa to thì sẽ có lũ, nhưng chúng ta cũng có thể thay đổi được. Vậy gia đình mình có hạnh phúc hay không thì mình phải thực tập - tu tập chứ không phải là số mình xung khắc với ai. Dù có xung khắc nhưng biết xây đê cho đàng hoàng thì ta đâu có sợ gì lụt nữa chứ? Mong bạn thực tập nhân quả và sống theo nhân quả thì chẳng sợ gì cả.
Mình không có đủ thời gian nên không viết rõ được. Mong bạn liên lạc với mình theo email: biendong1881980@yahoo.com.vn
Nhuận Thanh - Nha Trang