From: Huy Duy
To: vne-tamsu
Sent: Saturday, August 26, 2006 8:57 AM
Subject: chia se voi Ngoc Trinh
Tôi là một người đàn ông cũng thường xuyên vào xem mục này, tuy nhiên tôi chưa bao giờ chia sẻ cùng ai cả. Nhưng hôm nay thì khác tôi đã và đang chia sẻ cùng bạn đây. Lúc này tôi hiểu được cảm giác hụt hẫng của bạn lớn như thế nào. Bạn thấy đấy khi một người đàn ông như thế thì có đáng để được bạn gửi trọn niềm tin vào không? Có xứng đáng để bạn chung sống với họ suốt cuộc đời này không hả bạn?
Có thể ngay lúc này bạn buồn đấy, bạn gặp khó khăn về tâm lý và cuộc sống hiện tại, nhưng tôi muốn nói với bạn rằng nỗi buồn này rồi sẽ sớm trôi qua. Vì qua biến cố như thế này bạn mới có thể kiểm chứng lại lòng chung thủy cũng như bản lĩnh của một người đàn ông mà bạn sắp gửi cả cuộc đời mình cho họ. Bạn thử nghĩ lại xem một người như thế thì có xứng đáng với bạn không nao?
Sở dĩ tôi nói với bạn như thế vì bạn có nói là người con gái kia là một người không tốt và hay ve vãn người khác. Tuy nhiên, nếu như bạn trai của bạn là một người sống có trách nhiệm và biết lo cho bạn thì sẽ không bao giờ xảy ra sự việc mà bạn đã nêu ra.
Tôi cũng từng rơi vào hoàn cảnh khó xứ như bạn bây giờ và tôi rất thông cảm với nỗi buồn của bạn lúc này. Bạn ơi có thể lúc này bạn buồn đấy, nhưng nó sẽ không thể kéo dài hết cuộc đời của bạn đâu, bởi vì lúc này mọi quyết định đều nằm ở bạn cả đấy. Tôi nghĩ rằng bây giờ bạn là người tự quyết định lấy hạnh phúc cả đời cho mình mà. Bạn hãy mạnh mẽ lên nhé!
Tôi chúc bạn sớm vượt qua nỗi buồn này và tìm kiếm cho mình một cơ hội khác, để mình có thể tin tưởng và gửi trọn niềm tin nhé bạn!
Duy Huy