From: Nguyen Viet Quoc
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, November 01, 2006 1:11 PM
Subject: Chi nen duy tri hon nhan neu con tinh yeu
Chào chị An,
Trước hết, tôi xin chia sẻ với chị nỗi bất hạnh mà chị đang phải chịu đựng. Cũng là đàn ông, nhưng quả thực tôi không thể chấp nhận hành vi quan hệ ngoài hôn nhân của chồng chị. Một người đang có vợ mà ngoại tình, hơn nữa lại còn quan hệ với cave, tôi thấy cứ hèn hạ và thấp kém thế nào ấy. Không thể biện minh cho việc anh ta giàu có mà đi quan hệ lăng nhăng. Tôi từng học ở một nước tư bản châu Âu 7 năm, tiếp thu một nền văn hóa hiện đại, cuộc sống bây giờ có thể nói là đầy đủ sung túc, nhưng chắc chắn không bao giờ tôi làm cái việc quan hệ với người phụ nữ khác khi vẫn còn đang có vợ.
Tuy nhiên, theo tôi bây giờ chị nên bình tâm suy xét lại một số vấn đề sau:
1. Anh ấy lăng nhăng là do bản chất hay để bù đắp sự thiếu hụt về tình cảm?
Tất nhiên, đối với tôi quan hệ ngoài hôn nhân vì bất cứ lý do gì cũng là điều tội lỗi, nhưng nói như thế không có nghĩa là mình không cần nhìn lại chính mình. Chị có thể là người vợ tốt, người mẹ tốt, tóm lại là một người phụ nữ có trách nhiệm và tình cảm, nhưng đã bao giờ chị nhìn lại đời sống tình yêu trong hôn nhân của mình chưa? Chị thấy đấy, chúng ta đang sống trong một xã hội hiện đại, tiếp xúc với nhiều luồng văn hóa đa sắc thái và cởi mở, có nhiều nhu cầu hưởng thụ về cả vật chất lẫn tinh thần, nên đương nhiên khía cạnh tình yêu cũng được đề cao hơn trong cuộc sống vợ chồng.
Không chỉ người phụ nữ mà cả người đàn ông cũng cần sự lãng mạn, hấp dẫn, tươi mới trong tình cảm. Người đàn ông hiện đại mong muốn vợ mình còn là một người bạn và một người tình. Nếu chị quá bận rộn và cứng nhắc, tôi khuyên chị nên bớt công việc để chăm lo cho một cuộc sống lãng mạn hơn. Nếu không để cứu vãn cuộc hôn nhân này thì cũng để duy trì hạnh phúc cho những tình cảm sau này của chị.
Nếu bản chất anh ấy là lăng nhăng, nghĩa là dù chị có thế nào anh ta vẫn thích quan hệ với nhiều người đàn bà khác, thì theo tôi chị nên chấm dứt cuộc hôn nhân này. Dính líu với anh ta, chị và các con chỉ khổ mà thôi. Còn nếu chị cảm thấy có lẽ anh ta lạc lòng vì mình quá khô khan, chị nên tìm cách cải thiện cuộc hôn nhân của mình khi còn có thể, đồng thời giám sát chặt chẽ để chồng chị không sa ngã. Một người phụ nữ thông minh sẽ có những cách giám sát chồng rất tế nhị để anh ta không thể rời bỏ mình mà vẫn yêu thương mình.
2. Xem lại đời sống tình dục
Có những người quan hệ với phụ nữ khác vì họ cảm thấy sự đồng điệu về tâm hồn mà họ không có được ở người bạn đời của mình. Nhưng với những anh chàng quan hệ với cave, tôi xin khẳng định với chị 99% là do nhu cầu tình dục. Vậy tại sao họ đã có vợ mà vẫn còn thấy chưa thỏa mãn về tình dục? Sau đây là một số nguyên nhân:
- Người vợ thường xuyên từ chối gần gũi chồng.
- Người vợ khô khan, thiếu sự lãng mạn cần thiết.
- Người vợ cẩu thả, luộm thuộm và không biết chăm sóc bản thân.
- Người vợ thiếu nồng nhiệt.
- Muốn tìm cảm giác lạ.
… có thể còn nhiều nguyên nhân khác nữa.
Chị thấy đời sống tình dục của mình đã hài hòa chưa? Dù đây là điều tế nhị, nhưng theo tôi nó rất quan trọng trong đời sống hôn nhân đấy. Chị có thể tham khảo nhiều bài viết về nghệ thuật tình dục trên mục Giới tính của VnExpress và các nguồn tư liệu khác. Chị phải hiểu rằng do cấu tạo cơ thể khác nhau, nhu cầu sinh lý của người đàn ông luôn cao hơn người phụ nữ. Nếu vợ của mình lúc nào cũng mệt mỏi, lãnh đạm hoặc lùi xùi, có lẽ dù họ có đức hạnh và đảm đang bao nhiêu thì tình yêu của người chồng dành cho họ cũng sẽ nhạt dần.
Tôi không hề cổ xúy cho việc các ông chồng lấy cớ đó để đi tìm của lạ, mà cái chính là họ phải hiểu rằng, để có sự hòa hợp trong tình dục giữa hai vợ chồng, cần có sự chia sẻ thẳng thắn và cởi mở, biết tiếp thu, học hỏi thêm các nghệ thuật duy trì hạnh phúc hôn nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nói thực với chị, tôi lấy vợ đã 6 năm và có hai con, nhưng tôi thấy vợ mình luôn luôn hấp dẫn (xin nhấn mạnh, tôi không nói là xinh đẹp mà là hấp dẫn).
Cô ấy cũng rất bận rộn vì công việc ở cơ quan, nhưng cô ấy vẫn biết hưởng thụ, làm đẹp, chăm sóc bản thân, lúc nào cũng trẻ trung và tươi tắn, những công việc không cần thiết thì có thể dẹp bớt để tránh mệt mỏi và căng thẳng. Khác với những cặp vợ chồng Việt Nam khác, chúng tôi để cho con ngủ riêng từ nhỏ. Hai vợ chồng phải có không gian riêng và luôn chia sẻ cảm giác với nhau. Là một người đàn ông khỏe mạnh thì dĩ nhiên tôi cũng thích và có nhu cầu cao về “chuyện ấy”, nhưng nói chung tôi thấy “vợ mình là quá đủ”!
Nếu chồng chị là người thích tìm cảm giác lạ, có lẽ chị sẽ suốt đời phải khổ vì tính trăng hoa của anh ta, và không chừng có khi còn bị mắc bệnh cũng nên. Vì thế, chị phải trao đổi vấn đề này hết sức cởi mở với chồng (thẳng thắn nhưng tế nhị).
3. Chị có còn yêu anh ấy không?
Dù chị đã nói trong thư rằng chị chỉ còn nghĩa mà đã hết tình, tôi nghĩ chị vẫn nên tĩnh tâm suy nghĩ một thời gian (đi du lịch chẳng hạn). Nếu quả thực đã không còn yêu nhau, chị nên ly hôn. Đã đến lúc người phụ nữ phải biết sống cho cuộc sống của mình. Con cái sẽ không giận chị nếu cuộc ly hôn đó là chính đáng. Nếu chị biết cách chuẩn bị tâm lý cho chúng, và cả hai anh chị đều tử tế (tuyệt đối không nói xấu lẫn nhau với con), có trách nhiệm cả về vật chất lẫn tinh thần với con cái sau khi chia tay, tôi nghĩ sẽ có lợi cho con cái hơn là hai người trói buộc trong một cuộc hôn nhân ngột ngạt, không có tình yêu, đầy dằn vặt và nhiếc móc. Chị vẫn có thể dùng cái nghĩa đối đãi với anh ấy sau hôn nhân, không sao cả.
4. Khoan nghĩ đến người đàn ông khác
Tôi nghĩ chị nên có một khoảng thời gian để bình tâm. Nếu ngay lúc này mà chị nghĩ về một người đàn ông khác, chị rất dễ thiếu sáng suốt, và có thể lại phạm sai lầm một lần nữa.
Tóm lại, tôi không thể khuyên chị ra đi hay ở lại, chỉ có thể nói chị hãy lắng nghe tiếng lòng của mình. Nếu quả thực chị đã hết tình yêu, và hành động của chồng chị là bản chất, có nhiều khả năng tái diễn, thì chị hãy dứt khoát ly hôn để tìm hạnh phúc cho quãng đời còn lại của mình. Còn nếu chị quyết định tiếp tục làm vợ anh ấy, bắt buộc chị phải cùng anh ấy cải thiện cuộc sống hôn nhân, hâm nóng tình yêu của hai người, chứ không phải chỉ sống vì trách nhiệm, như thế sẽ rất nặng nề và chỉ làm hai người ngày càng xa nhau hơn.
Chúc chị tìm được tình yêu đích thực của mình.
N. V. Quốc