Người ta thường nói: "Khi một người phụ nữ gặp được người đàn ông tốt thì cả đời này cô ấy chẳng cần trưởng thành". Câu nói này ít nhiều cũng có phần đúng, phải không anh?
Em - cô gái tuổi 25, độ tuổi chênh vênh giữa những điều còn dang dở, con đường sự nghiệp mới bắt đầu, các mối quan hệ xã hội còn chưa chắc chắn, dường như cái gì cũng đang thay đổi. Em không còn ở gần những người hiểu mình nhất, nhưng lại chưa thực sự thân thiết với những người đang hiện diện quanh mình.
Dù em mạnh mẽ và độc lập thế nào, dù tự tin về bản thân ra sao, dù em thấy rằng mình hoàn toàn có đủ khả năng để đương đầu với cuộc sống này, nhưng thực lòng thừa nhận, em luôn mong mỏi một bờ vai để dựa vào, có một người che chở, một bến bờ bình an, cho em một bàn tay êm đềm, vững chãi.
Em trẻ con giống mưa, thất thường và ương bướng lắm anh ạ. Đằng sau những lúc em vô tư cười đùa là cả một mớ hỗn độn không tên. Nó làm nên con người em - một đứa con gái khó yêu, khó hiểu và khó chiều vô cùng.
Nếu anh yêu một cô gái như em, có lẽ điều cần nhất chính là lòng kiên nhẫn. Những lúc em làm sai, hy vọng anh vẫn ở bên em và cũng chỉ cần đơn giản vậy thôi. Anh biết vì sao không? Vì con bé bướng bỉnh như em lúc ấy chắc chắn sẽ không nhận là mình sai đâu. Nếu lúc ấy anh la mắng hay trách móc em, kiểu gì em cũng giận anh cho xem.
Nhưng tính em hay dỗi vậy thôi chứ vẫn biết xin lỗi khi cần. Chỉ cần sau đó anh nhẹ nhàng phân tích cho em hiểu em sai ở chỗ nào và nói với em rằng nếu em còn làm vậy nữa anh sẽ không vui, em hứa tuyệt đối sẽ không làm thế nữa đâu. Nếu anh nghiêm khắc cấm em không được làm vậy, có lẽ em sẽ ương bướng mà tiếp tục.
Mong tìm được anh - chàng trai trưởng thành, điềm đạm và tinh tế.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Trang Lê
- Tuổi: 24 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Quận 10, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ