Mình gốc con nhà nông, ba mẹ làm ruộng vườn nhưng mình không biết làm ruộng. Vì mình là con út trong gia đình có năm anh em, các anh chị phụ ba mẹ trong việc làm đồng, làm vườn. Tuy nhiên, từ nhỏ mình thường theo ba mẹ ra ruộng để nhìn ba mẹ cấy lúa, làm cỏ ruộng và gặt lúa. Cho nên mình được ngắm cánh đồng lúa rộng bao la bát ngát, trông đẹp mắt, được ngắm con sông nhỏ có nhiều hoa lục bình và hoa súng nở rất đẹp. Có khi được đi hái đậu, hái ớt, nhổ khoai lang, nhổ củ sắn cùng mẹ.
Thời đó, mình phải đi nhặt ve chai, nhặt những mảnh sắt vụn thời chiến tranh sót lại trên các mảnh đất vườn để bán mới có đủ tiền mua cây cà rem hoặc bánh kẹo, chai nước giải khát để uống cũng vui. Bữa cơm, lâu lâu mới có miếng thịt, còn đa số là ăn cá, vì mùa nắng ba và anh trai hay đi bắt cá dưới ao hồ. Mùa mưa lũ được ăn cá rớ, cá lòng tong, cá nhỏ kho tiêu ớt thật cay, rồi nấu nồi canh khế chua với cá nhỏ là có bữa cơm ngon cùng gia đình, thật ấm bụng mùa mưa lạnh.
Cuộc sống hồi xưa, gia đình nào cũng nghèo và khó khăn như nhau nhưng sống ở làng quê rất yên bình, chỉ ồn ào khi mùa gió bão, mưa lũ đến. Vì những cơn gió mạnh, những tiếng sấm sét, những tiếng mưa lớn làm mái nhà dột từ nóc, làm những cánh cửa đập ầm ầm, khiến cả gia đình đều lo lắng. Tuổi thơ, mình còn được chơi những trò chơi dân gian như nhảy dây, bắn bi, trốn tìm, cầu lông, đá bóng... Những lúc đi học, được đi học nhóm cùng bạn bè, được tập văn nghệ, tập múa hát và luôn tiện tụ tập nấu chè, nấu kẹo đậu phộng, làm bánh lọc ăn rất ngon và vui vẻ. Thấm thoát thời gian cũng trôi qua , tuổi thơ cũng qua, lớn lên mình tự lập sớm, rời mảnh đất của quê hương, rời ba mẹ và người thân để vào miền Nam lập nghiệp. Sống ở miền Nam đất khách xa lạ, đất chật người đông, ồn ào xe cộ tấp nập qua lại, mỗi ngày đi làm rồi về với căn phòng trọ nhỏ với bốn bức tường nhỏ, khác với cảnh ở cùng nhà với ba mẹ, khác với không khí trong lành ở quê. Mọi thứ đều thay đổi, cảnh vật thay đổi, môi trường thay đổi và tính cách mình cũng thay đổi từ đó.
Từ một cô gái ngây thơ, vui vẻ, hồn nhiên tuổi học trò, giờ mình trở nên trầm tính, học tính chịu khó làm việc mỗi ngày để kiếm tiền nuôi bản thân mình. Sau nhiều năm sóng gió, kiên nhẫn, chịu khó làm việc, mình tích lũy từ tiểu thành đại, mua được mảnh đất nhỏ rồi xây ngôi nhà để thoát khỏi cảnh ở trọ. Sau khi có được ngôi nhà mơ ước, nhìn lại mình đã già, bước qua tuổi thanh xuân. Bạn bè và mọi người đã lập gia đình rồi. Còn mình vẫn độc thân, đi tìm người bạn đời để cùng vun đắp, xây dựng mái ấm gia đình. Nhưng trong tình yêu, mình chưa may mắn nên chưa có mối tình nào trọn vẹn, chân thành, tử tế để đi đến kết hôn. Thời gian gặp gỡ và tìm hiểu còn quá ngắn nên cả hai chưa đủ hiểu nhau thì đối phương đã vội dừng.
Mỗi ngày, mình đi làm rồi về nhà, ít đi chơi, dành thời gian rảnh để chăm cây cảnh, lâu lâu ghé thăm các cháu nhỏ, đùa vui với các cháu của mình. Mỗi ngày mình thích đọc báo, đọc tin tức cuộc sống xã hội, đọc sách, nghe nhạc, xem giải trí vui vẻ. Lâu lâu mình có tụ tập các bạn đi cà phê, ăn uống. Hàng năm, mình thường đi du lịch cùng công ty, bạn bè. Mình yêu thiên nhiên, thích không khí trong lành. Hoặc mình sẽ về quê thăm mẹ, bà con, bạn bè học cùng lớp, cùng khóa.
Mình thuộc típ phụ nữ sống tự lập, không thích ồn ào. Dù ra đời sớm nhưng va vấp nhiều trong cuộc sống, cũng gặp những khó khăn và sóng gió cho mình có những trải nghiệm cuộc sống. Mình cần bờ vai vững chắc, ấm áp của người chồng để dựa vào. Mình sống hướng nội nên cũng mong gặp người đàn ông hướng nội. Mong anh không hút thuốc, không nhậu hoặc nhậu ít, không gia trưởng và không tính toán. Mình thật thà, không thích bị nói dối. Mình mong có một tình yêu chân thành, tử tế, nghiêm túc để kết hôn. Trong cuộc sống, mong anh sống tự lập, có công việc ổn định, không phụ thuộc vào ba mẹ. Mình không thích đàn ông hay than trách số phận, than nghèo, nghĩ tiêu cực. Mình thích người đàn ông sống vui vẻ, có trách nhiệm.
Mình không giới hạn tuổi tác nên các anh còn độc thân hoặc đã ly hôn mà không vướng bận con cái, chưa có con hoặc có một người con mà con đang sống với mẹ, đều có thể tìm hiểu mình.
Mình thích người đàn ông có phong cách ăn mặc thoải mái như mặc quần jean, áo thun, tính cách nhẹ nhàng, sống tình cảm, biết quan tâm yêu thương mình, không buông lời nặng nề, không bắt nạt mình.
Mình cho phép anh đến nhà chơi, tìm hiểu trong ba đến sáu tháng, nếu hợp thì cùng nhau xây dựng mái ấm gia đình. Trong hôn nhân, mình mong chúng ta đủ trưởng thành để thấu hiểu, nhường nhịn, yêu thương và nắm chặt tay nhau đến già.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.
- Họ tên: Thu Vân
- Tuổi: 42 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Tân Uyên, Bình Dương
- Giới tính: Nữ