Trải qua mối tình đầu quá đậm sâu nên lúc chia tay đã bị mất thăng bằng một thời gian dài. Em từ bỏ tất cả để một mình dấn thân vào Sài Gòn lập nghiệp lại ở cái tuổi không còn trẻ nữa, một phần cũng để thoát khỏi bóng đen quá khứ. Hiện em làm bên lĩnh vực thú cưng, yêu động vật đặc biệt là những chú cún nhỏ.
Đến lúc này, khi mọi thứ trong em đã bình ổn trở lại, em lại mong ước cuộc sống gia đình bình dị, ấm áp. Em thuộc típ phụ nữ truyền thống nên rất muốn tự tay chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Buổi chiều về lo cơm nước, con cái, buổi tối gia đình chở nhau đi dạo, đó là hạnh phúc với em rồi.
Hy vọng anh có thể đón nhận con trai em với tất cả tình thương anh có. Vì với em, con em là điều quan trọng, quý giá nhất trong thời điểm hiện tại.
Em ít nói, sống nội tâm nên hẹn hò với em có thể sẽ không thú vị lắm đâu. Em cũng không giỏi nói những lời hoa mỹ nên nghĩ bài viết của mình sẽ kết thúc ở đây. Hy vọng mình tìm được nhau anh nhé. Nếu anh đang tìm bình yên, đó chính là em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Milk coffee
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ