Cái điệp khúc: "Bao giờ cho tao ăn cỗ, kén vừa thôi", mấy năm trước chỉ thấy được nhắc khéo mỗi dịp lễ Tết, giờ được nhắc quanh năm, lồng ghép trong tất cả câu chuyện, chắc anh cũng được nghe nhiều không kém gì em. Nếu anh chỉ muốn trả nợ mẹ một nàng dâu, họ hàng một cô cháu dâu thì đừng vội tìm em nhé. Em sẽ đợi tới khi anh thấy nợ chính bản thân một người bạn đồng hành, vui vẻ cùng em đi tiếp con đường phía trước.
Em bình thường lắm, chiều cao khiêm tốn trên mét 5 thôi, không có được 1m6 đâu, ngoại hình khoảng 5 điểm, có một công việc đủ để lo cho bản thân, thích cây cối, du lịch, hơi nhát nhưng hay cười. Anh hãy cao siêu thế này nhé: lớn hơn em vài tuổi (8x), mong anh là người chân thành, biết chia sẻ và không gia trưởng. Là trụ cột của gia đình thì rất áp lực nhưng hãy dành thời gian cho gia đình, người thân và bạn bè vì sẽ có 2 người cùng cố gắng mà.
Bình thường em tự lập, mạnh mẽ lắm nhưng là con gái mà, đôi khi sẽ bánh bèo, giận dỗi thì hãy nhường nhịn em chút, em cũng không có giận dai đâu. Hơi ích kỷ, nhưng em muốn cuối tuần, những dịp lễ Tết được về cả nội và ngoại nên nếu được mong anh cách nhà em bán kính khoảng 10, 20 km, còn không hãy cùng em đi qua mọi con đường nhé. Em dùng hết can đảm để viết bài này đấy ạ.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: mảnh bát
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nữ