Từng trải qua hôn nhân nhưng chẳng may mọi thứ không như ý và em chưa có duyên được làm mẹ. Sau tất cả, em chuyển vào Nam làm việc để gần người thân và thay đổi môi trường sống, đến nay đã năm năm. Mải thích nghi với môi trường và công việc mới, em vẫn chưa có duyên gặp được bạn đồng hành cho mình.
Em làm thiết kế cho công ty du lịch và giải trí trên đảo nhỏ xinh đẹp Phú Quốc, thường xuyên về Sài Gòn và Hà Nội thăm người thân. Em đã quên chuyện buồn và tận hưởng cuộc sống, công việc mới ở đây, không vội vã nhưng vẫn tràn đầy niềm tin vào cuộc sống, tin vào cơ duyên.
Nếu anh từng trải qua đổ vỡ, hay gà trống nuôi con, em không ngại. Em tin trải nghiệm đó làm chúng ta trưởng thành, thấu cảm và chia sẻ được với nhau nhiều hơn. Nếu anh hiểu biết, yêu thích kiến thức, nghệ thuật, em rất vui. Còn nếu anh cá tính, có quan điểm và lập trường riêng, em sẵn sàng lắng nghe.
Hạnh phúc đơn giản chỉ vậy thôi, phải không anh? Chỉ cần sự chân thành, em tin chúng ta sẽ gặp được nhau thôi. Em không ngại khoảng cách và tin nếu có tình yêu và mong muốn gắn kết giữa hai người hoàn toàn có thể sắp xếp được.
Điều quan trọng nhất em mong anh cân nhắc trước khi gửi thư làm quen là nếu anh vẫn còn nỗi niềm dang dở, những vướng mắc chưa giải quyết được trong mối quan hệ cũ và mang cả sự thương tổn ấy đi tìm hiểu người mới, đừng gửi thư cho em nhé. Em đã trải qua giai đoạn khó khăn và lành vết thương lòng, nên mong gặp được người ở cùng tâm thế với mình. Nếu anh mở lòng và tích cực, đừng ngại gửi thư cho em nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Mai
- Tuổi: 39 tuổi
- Nghề nghiệp: Nghệ thuật
- Nơi ở: Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên
- Giới tính: Nữ