Em làm ngân hàng, tròn 29 tuổi, đủ mặn mà chưa anh? Thực ra em cũng như rất nhiều cô gái khác, khoác lên mình vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại dễ vỡ, yếu đuối biết nhường nào.
Ở đất Sài Gòn này, nỗi lo cơm áo gạo tiền cuốn chúng ta vào hối hả, lo toan bộn bề. Con người ngày càng vô tình, lạnh lùng bởi vô số chuyện khi mở mắt ra đã làm ta sợ hãi, chẳng dám mở lòng với bất kỳ ai. Thật vậy, khi ta không đủ năng lực để thay đổi, để làm khác biệt đi thì cũng chỉ biết ngậm ngùi chung sống hòa nhập như thể đang sống chung với đại dịch không biết ngày kết thúc vậy. Đường đời tấp nập, có thể đâu đó ta vô tình lướt qua nhau và để lạc mất nhau. Cuộc đời là những lời chào gặp mặt và tạm biệt cho đến khi nào chúng ta gặp lại nhau một lần nữa.
Anh à, thú nhận em là cô gái nội tâm. Em rất muốn và khao khát được trải lòng, giãi bày những tâm tư, tình cảm đã dồn nén và chôn giấu từ lâu. Cũng bởi sinh ra và lớn lên không nhận được tình thương nên em không biết cho đi tình thương thế nào. Mọi thứ dang dở từ bản thân, gia đình và công việc. Bởi vì thực lòng không muốn đổ lỗi do số phận hay tình duyên lận đận, em quyết đi tìm anh - người có thể hiểu được con người em. Những nỗi đau, tổn thương chồng chất ngày một dần lớn lên khi không được chia sẻ.
Em đi tìm anh - người đàn ông đủ bao dung, thấu hiểu và chan chứa cảm thông. Không cần anh hoàn hảo, đẹp trai, cao to hay giàu có, anh xấu như Chí Phèo cũng được, khi ấy em sẽ là Thị Nở của đời anh, miễn là chúng ta thấy cần nhau, hiểu nhau.
Em đi tìm anh - người sẽ yêu hết ưu khuyết điểm của em, quá khứ, hiện tại và mãi mãi về sau; người luôn cho em cảm giác an toàn. Hiện tại không cần quá yêu, cũng đừng thề non hẹn biển nhưng tình yêu ấy sẽ ngày một lớn lên trong âm thầm, lặng lẽ khi ta chung sống, hy sinh vì nhau và cùng nhau già đi. Có anh nơi đó không, có thể cùng em không? Mong anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Ngọc Lan
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ