Và điều sau cùng em mong muốn nhất vẫn là một người đi cùng mình đến cuối con đường tình yêu.
Em 28 tuổi. Sau những đổ vỡ trong tình cảm, em vẫn luôn tin rằng mình sẽ tìm được một tình yêu chân thành, nhưng hình như nó đến muộn quá khiến em hơi lo lắng. Vậy nên sau những đắn đo, suy nghĩ, em tìm đến chuyên mục này để được gặp anh.
Xin giới thiệu sơ lược về em một chút nhé: em là nhân viên văn phòng, cao 1,59 m, hơi gầy, vẻ ngoài tạm được. Quê em ở Quảng Nam, học tập và làm việc tại Đà Nẵng đã lâu. Bạn bè, đồng nghiệp nhận xét em lành tính, hơi nhạt một chút do ít nói, nhưng gặp người hợp gu sẽ là kiểu người hòa đồng, vui vẻ. Em biết nấu ăn, dọn dẹp và trời mưa biết chạy vào nhà (cười), thuộc típ người "dĩ hòa vi quý". Ngoài thời gian đi làm, em muốn tìm hiểu và học thêm tiếng Nhật, nhưng tự mày mò quả thật là khó, đôi lúc hơi nản nhưng nhiều khi lại thấy thú vị. Nếu anh biết tiếng Nhật thì thật may mắn, hướng dẫn em với nhé.
Về người mình yêu, em nghĩ ai cũng có một tiêu chuẩn cho riêng mình. Em cũng thế. Với em, đó là sự hòa hợp, góp nhặt giữa thực tế cuộc sống và sự lãng mạn không thể thiếu trong tình yêu. Anh có công việc ổn định, biết phấn đấu cho tương lai nhé. Đặc biệt, em thích những chàng trai luôn nghĩ về gia đình, có trách nhiệm, nhiều tài lẻ một chút, vui vẻ, hóm hỉnh càng tốt, vì như vậy trong nhà sẽ không thiếu tiếng cười. À đúng rồi, anh phải biết làm việc nhà nhé. Đàn ông hiện đại thì phải xuống được nhà bếp, có gì hỗ trợ nhau cùng làm. Anh đừng nhỏ tuổi hơn em là được nè.
Nếu anh muốn biết thêm về em, hãy gửi mail cho em nhé. Hy vọng sớm gặp được anh, nhưng trước tiên phải mong sao cả nước nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh, mọi người được trở lại sinh hoạt bình thường, vậy em mới có cơ hội gặp được anh.
Cảm ơn đã đọc những dòng tâm sự của em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Cloud
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
- Giới tính: Nữ