Một ngày vô tình ghé chuyên mục Hẹn hò của VnExpress hay quá, em mạo muội viết đôi dòng gửi thử, biết đâu tìm được ý chung nhân "thất lạc" 30 năm nay. Mùa thu năm nay là em tròn 30 tuổi, thân hình cân đối, cao ráo, tóc ngắn ngang vai, mũi cao, ngũ quan hài hòa. Mọi người hay khen em xinh và cười rạng rỡ thế mà giờ này chưa có ai nắm tay. Em mô tả để cho dễ hình dung, chứ thực ra trang cá nhân em không có đăng hình gì nhiều và em không có khuynh hướng muốn mọi người nhớ tới bản thân chỉ bởi vẻ bề ngoài. Cái nội hàm phong phú vẫn hay hơn.
Từng có thời gian làm việc trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng ở công ty đa quốc gia bên nước láng giềng, em đã một mình phượt khắp Thái Lan và Lào. Phiên bản vài năm trước em hổ báo vậy chứ giờ như mèo con, cho đi lại một mình chắc cũng không dám, đi cùng người bạn đời thì đi thôi. Em mê xê dịch, du lịch, khám phá, nhiếp ảnh, âm nhạc, hoạt động thể thao động (động có bơi lội, tĩnh có thiền định).
Nếu anh cần tìm người bạn đời có tư tưởng truyền thống kết hợp hiện đại, em nghĩ là bản thân đáp ứng được. Công việc sự nghiệp rất quan trọng, nhưng với em, gia đình vẫn được ưu tiên hơn cả. Em từng đặt hẳn công việc sang một bên, dành thời gian nửa năm để chăm mẹ ốm. Mẹ khỏe mạnh trở lại rồi mới yên tâm công tác tiếp. Nếu anh cần tìm người bạn đời có thể tám chuyện với anh trên trời dưới biển, từ kinh tế vĩ mô, vi mô - thị trường tài chính hiện nay ra sao, phân tích kỹ thuật/phân tích cơ bản tới chủ đề về tâm linh, huyền học, chủ đề về phát triển cá nhân, em nghĩ bản thân cũng có thể tiếp chuyện chút chút. Đọc sách là hoạt động không thể thiếu đối với em, nó hiển nhiên như ăn với thở. Thực sự là thiếu sách, chắc hẳn là buồn chán lắm.
Bên ngoài có bao nhiêu sóng gió, về tới nhà là đặt ở ngoài cửa, vào tới nhà là bình yên, ấm áp. Nếu anh cần một chỗ dựa bình dị và nhẹ nhàng, có em đây. Em ăn chay trường cũng nhiều năm nay, chỉ cần anh tôn trọng chế độ ăn của em là được rồi. Anh yêu thích ăn chay thì còn gì bằng, anh không ăn chay trường cũng không sao. Cái này tùy duyên thuận pháp. Em đang học nấu món chay kiểu Á - Âu, nên nếu anh không ngại thì quá tuyệt vời rồi.
Em không viết tiêu chí cụ thể cần tìm bạn đời ở đây - vì mọi tiêu chí đều rất tương đối. Nếu anh đọc được những dòng em viết và thấy "hợp" năng lượng thì chúng ta kết nối nhé. Thêm vào đó, em cũng không để phạm vi địa lý vì bản thân cũng bay nhảy khắp chốn, nếu tìm được người phù hợp - "relocate" (di chuyển) không phải là vấn đề với em. Muốn thì sẽ có cách, không muốn thì tìm lý do.
Đôi dòng thư em viết, tới đây cũng dài rồi, em xin phép dừng bút và hy vọng chuyên mục VnExpress mát tay.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Tâm An
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ