From: Artena
Sent: Wednesday, February 11, 2009 4:43 PM
Subject: Tra loi bai "Co nen thu nhan tung song thu" cua anh Khoi
Anh Khởi thân mến,
Anh rơi vào tình trạng gần giống người yêu cũ của tôi đã gặp phải: Có một bí mật nhưng nói ra thì sợ mất người mình yêu. Lúc đó, cũng vì anh ấy không nói với tôi từ đầu và thành thật chia sẻ mà để tôi tự phát hiện ra nên tôi đã rất thất vọng và vội vã nói chia tay khi nóng giận. Vài tháng sau, tôi suy nghĩ lại và thấy tha thứ được thì anh ấy không còn yêu tôi nữa.
Tôi tin rằng, nếu anh chia sẻ chân thật, nghiêm túc và thành khẩn với cô ấy, cho cô ấy đủ thời gian (2 tháng chẳng hạn), tôi tin hai người sẽ bên nhau hạnh phúc mãi mãi.
Thực ra anh cũng đã đi làm và trưởng thành, nhu cầu sinh lý cũng có và phụ nữ khi biết chuyện thường có thể thông cảm được. Mặt khác, chuyện anh sống cùng người yêu cũ cũng là có tình cảm, sau đó tình cảm không đủ sâu sắc và cô ấy ra đi nên cũng là chuyện dễ hiểu, không nghiêm trọng.
Sau đó, anh cũng có vài mối tình chớp nhoáng với vài người phụ nữ khác, trên tinh thần hai bên cùng tự nguyện. Chuyện này không cô gái nào thích người yêu mình vướng phải cả. Nhưng họ có thể thông cảm là lúc đó anh không có người yêu, cô đơn và cũng vì nhu cầu sinh lý. Chỉ cần anh thành thật nói (và thực hiện) rằng từ giờ, có một người yêu hay vợ mà anh yêu và cũng yêu anh nồng cháy, sâu sắc thì anh sẽ chung thủy, đàng hoàng và cùng gây dựng hạnh phúc bền vững, lâu dài dù sau này cuộc sống có những lúc khó khăn, tình cảm sứt mẻ, thì người yêu anh sẽ cho anh cơ hội.
Cuối cùng, tôi nghĩ anh nên nói chuyện đó càng sớm càng tốt, trong một không gian trang trọng, nghiêm túc, hãy tỏ ra chân thành và hãy chấp nhận mọi sự tức giận của người yêu trong một khoảng thời gian. Trong lúc cô ấy nguôi ngoai sự tức giận, hãy luôn thể hiện mọi tình cảm của mình để chứng minh cô ấy là người anh yêu say đắm, chân thực nhất và sẽ không phản bội cô ấy trong tương lai.
Chúc anh thành công.