From: Trần A Kha
Sent: Wednesday, March 17, 2010 1:55 PM
Chào anh Quang Huy,
Tôi đọc tâm sự mà anh cho là oái ăm, rằng vì sao các cô có chồng (chán chồng, chồng chán, bỏ chồng, chồng bỏ...) đều yêu anh, ngoại tình với anh?
Là anh Huy ơi, tôi nghĩ không có khói làm sao có lửa, nhất là khi phụ nữ đã có một mái ấm gia đình, có chồng, có con. Hẳn anh cũng phải thể hiện sự quan tâm ưu ái đến những phụ nữ đã có chồng ấy, hẳn anh phải đầu mày cuối mắt ý nhị mỉm cười trò chuyện, tâng bốc họ, cho họ lên mây xanh. Cho họ thấy anh là chàng trai hoàn hảo, chỉ anh hiểu họ, quan tâm đến họ, chăm sóc chiều chuộng họ, rằng chỉ anh còn lãng mạn với họ, yêu thương họ bằng những lời có cánh, những ánh mắt nồng nàn...
Nếu anh chủ ý làm thế, lại thêm cái vẻ "trai HN, làm công ty dược, có chuyên môn, gia đình đàng hoàng, ngoại hình càng nhìn càng duyên" của anh thì phụ nữ yếu lòng ngã về phía anh cũng là điều dễ hiểu.
Dù sao tôi vẫn nghĩ "đàn bà sâu sắc như khơi đựng trầu", rốt cuộc đàn bà bao nhiêu tuổi, xấu, đẹp, trình độ học vấn cao thấp thế nào, vị trí ngoài xã hội hoành tráng ra sao... rốt cuộc cũng cần một người đàn ông chịu hiểu họ, chịu quan tâm đến họ, chịu nghe họ nói, chịu nói họ nghe. Đàn bà yếu đuối thế, mà những anh trai ngoài 30 chưa vợ rảnh rỗi như anh lại ân cần thể hiện như thế, làm sao họ không ngã về phía anh?
Anh đang tự hỏi làm sao anh thoát khỏi những tình huống éo le, thoát khỏi mối tình với những chị có chồng ấy ư? Đơn giản thôi, anh hãy giữ tình cảm trong sáng với họ, giữ khoảng cách với họ. Thử hỏi khi anh tôn trọng họ, không ỡm ờ ngụ ý tán tỉnh họ trước, thì có bà, có cô nào đang chồng mà lại ầm ầm lao về phía anh?
Nhìn lại mình và tự điều chỉnh mình thôi, anh Quang Huy ạ. Chứ nếu anh vẫn còn giả vờ viết thư kêu khổ vì toàn các cô có chồng yêu anh, nhưng giọng điệu lại không giấu vẻ tự hào về bản thân như những gì anh thể hiện trong lá thư "tôi ngoại tình với nhiều phụ nữ", thì rốt cuộc gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy đấy.