Một phụ nữ từng trải, đã có hơn 40 năm để trải nghiệm cuộc sống, được trải nghiệm cảm giác vừa làm mẹ vừa làm cha, được tự do quyết định mọi vấn đề của cuộc sống. Em có những điều rất lạ mà không biết anh sẽ cảm nhận thế nào. Vì em thích môn Hóa, Sinh nên luôn ứng dụng khoa học triệt để vào cuộc sống. Ví dụ như uống nước cam sẽ thêm mắm, cà phê sẽ uống một hơi hết để cảm nhận vị ngon khi còn nóng. Kho cá, thịt sẽ cho một chút bia, chút chanh để khử tanh và làm dậy mùi thơm món ăn. Ủ bột mì sẽ cho bia để lên men nở tự nhiên thay vì cho bột nở..., kiểu kiểu vậy đó.
Sống khoa học đã là một thói quen của em. Kể cả nếu có chút bừa bộn để hồ sơ thì vẫn là theo một trật tự khoa học, logic của em, dễ kiếm tìm. Sự ngăn nắp, khoa học của em sẽ theo một trật tự, logic nhất định là cái gì ở đâu, liên quan đến nhau, sẽ dễ tìm; kiểu như mây tầng nào sẽ hợp với mây tầng đó; không thích mọi thứ được xếp ngăn nắp vào một hộp, hỗn độn đủ thứ. Cuộc sống của em cũng vậy, sẽ rất rõ ràng với các mối quan hệ, phân loại rất tỉ mỉ. Chính vì như vậy, em được sống với sự ngăn nắp của mình. Công việc cũng làm theo cách khoa học của riêng mình.
Cuộc sống của em đã có rất nhiều thăng trầm, thú vị; đến hiện tại, chỉ là cảm giác bình yên, nhẹ nhàng, đơn giản. Buổi sáng sẽ nghe nhạc, tản bộ, ngắm hoa, nghe chim hót, sau đó là tập yoga. Bắt đầu công việc khoảng 9h sáng, em sẽ chỉ làm việc hiệu quả, tập trung khoảng ba tiếng mỗi ngày. Thời gian còn lại em sẽ nấu ăn, dọn dẹp, làm những việc mình thích, trong đó có thể là xem một bộ phim hay, đọc sách. Em rất thích đi spa làm đẹp và thư giãn, hay lướt một số trang web để mua sắm online. Rất vui khi mua được món hàng cần thiết mà giá khuyến mại, hành động này làm em cảm thấy yomost thực sự, có lẽ đã sản sinh ra nhiều dophamine, như cách mà anh thích chơi game, hay chinh phục được các cô gái khó tính. Đặc biệt em rất thích làm nail, cảm giác các bạn nhân viên cắt da, cậy móng nó rất là yomost, phần vì em cảm giác mình được phục vụ, là cách em tận hưởng cuộc sống. Đọc đến đây, anh thấy đó, em là phụ nữ rất sống động, sẽ biết mình muốn gì, thích gì, có sở thích, đam mê riêng.
Không biết anh thế nào, nhưng với em tình đầu là cái gì đó rất thiêng liêng và vẫn ghi nhớ sâu sắc. Những rung cảm của mối tình đầu rất chân thật, chân phương ở một góc sâu kín trong lòng, ký ức tươi đẹp. Em biết sẽ chẳng thể yêu được lần nữa như tình đầu, nhưng mong sẽ gặp được một tình yêu cuối có cảm xúc, tử tế với nhau, trân trọng nhau. Có thể không nhiều sự lãng mạn, chân phương nhưng sẽ là tình yêu đủ xúc cảm, chân thành, dù có thực tế nhưng đáng tin, ý nghĩa. Yêu một phụ nữ từng trải, anh sẽ cảm giác bình yên, thú vị rất nhiều đấy. Vì với em, một người đàn ông từng trải là người đàn ông đáng quý.
Đọc tâm sự của em, nếu như anh cảm thấy mình phù hợp, hãy biên thư cho em nhé. Nhưng nhắc anh đọc kỹ thư nhé, bài viết em không tiêu chí về người đàn ông như thế nào, nhưng nếu muốn có cảm giác chinh phục, thử thách thì anh cứ thử. Em không ngại đọc thư, nhưng sẽ rất khó để mở lòng, trừ khi anh đúng là người em có linh cảm mình đang cần.
Cảm ơn các bạn độc giả đã đọc bài viết. Chúc quý báo ngày càng có nhiều bài viết hay, kết nối được nhiều tâm hồn đẹp với nhau.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Phương Thảo
- Tuổi: 41 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Huyện Gia Lâm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ