
Bức "Khẽ chạm".
Triển lãm "Nude" giới thiệu loạt tranh lụa mới ra mắt từ ngày 24/5 đến 6/6 tại một phòng tranh ở TP HCM. Sự kiện tập hợp 58 tác phẩm do Bùi Tiến Tuấn sáng tác hai năm qua. Những tác phẩm chủ yếu xoay quanh cuộc sống của các cô gái chốn thành thị, như "Nguyệt sáng gương trong", "Gái lười - mèo lười", "Hơi thở nhẹ", "Ẩn lan"...

Họa sĩ nói ưng ý nhất bức "Gái lười - mèo lười". Anh không lấy cảm hứng từ người mẫu cụ thể mà phác họa theo tưởng tượng. Bùi Tiến Tuấn cho biết: "Đó có thể là cô gái tạo dáng trong hộp đêm hay trong phòng riêng, là một người mẫu đang lơ lửng trên mặt nước...".

Từng vẽ nhiều thể loại, Bùi Tiến Tuấn thừa nhận lụa là chất liệu khó thể hiện hơn cả. "Tôi phải tuần tự từng bước, lên bản thảo, bản nét, rồi lên tranh. Do không thể tẩy xóa, trong quá trình làm, tôi kiểm soát mọi thứ rất kỹ, duy trì ý tưởng tác phẩm thống nhất từ đầu đến cuối", anh cho biết.

Bùi Tiến Tuấn thường sử dụng họa tiết chấm bi trong các tác phẩm để tôn thêm tính nữ cho nhân vật. Anh chủ yếu vẽ bằng acrylic, hướng đến phong cách lãng mạn, bay bổng nhưng không kém phần táo bạo.

Bức "Ẩn lan" mô tả một cô gái đang trôi trong không gian vô định. Anh cho biết hướng đến lối vẽ vượt khỏi quy luật vật lý thông thường để khắc họa vẻ đẹp nội tâm bên trong người phụ nữ.

Bức "Hơi thở nhẹ" thể hiện tinh thần của triển lãm. Họa sĩ không theo đuổi chủ nghĩa hiện thực vì anh muốn mọi thứ thơ mộng, nhẹ nhàng hơn.

Nhà sưu tập Trần Hậu Tuấn đánh giá Tranh Bùi Tiến Tuấn gần gũi hơn với phong cách ukiyo-e (phù thế - thế gian phù hoa) của hội họa Nhật. Anh giản lược về đường nét lẫn bảng màu, đồng thời tìm cách thể hiện khác lối vẽ lụa truyền thống của Lê Phổ, Phan Trung Chánh...

Bức chủ đề "Nguyệt sáng gương trong" do anh lấy ý tưởng từ câu thơ "Vừa tuần nguyệt sáng gương trong" trong "Truyện Kiều" của Nguyễn Du.

Loạt tranh được anh in thành sách, do Nhà xuất bản Mỹ thuật phát hành vào giữa tháng 5.

Họa sĩ Bùi Tiến Tuấn sinh năm 1971 ở Hội An, Quảng Nam. Anh tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TP HCM, từng giảng dạy ở trường. Từ năm 2007 đến nay, anh tổ chức 10 triển lãm cá nhân trong nước, tham gia nhiều triển lãm nhóm ở Pháp, Anh, Hàn Quốc... Năm 2010, anh đoạt huy chương bạc Triển lãm mỹ thuật toàn quốc ở Hà Nội, sau đó ra sách tranh "Hơi thở nhẹ" (NXB Mỹ thuật phát hành). Anh có tranh được trưng bày trong Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
Tam Kỳ (ảnh: Tuấn Bùi)