Thứ sáu, 25/10/2024
Chủ nhật, 3/8/2014, 11:06 (GMT+7)

Nét duyên dáng của kiều nữ làng đua xe đạp

Dầm mưa dãi nắng với nghiệp đua xe, nhưng cua-rơ Bùi Thị Hạnh vẫn giữ được làn da trắng trẻo cùng nụ cười tươi rói.

Bùi Thị Hạnh sinh năm 1990 tại quận 2, TP HCM. Gia đình cô không có ai chơi thể thao, nhưng Hạnh lại đam mê xe đạp.

Khi còn nhỏ, trong một lần tình cờ đi xem đua xe đạp, Hạnh leo lên ru-lô đạp thử thì các HLV xe đạp nữ TP HCM thấy cô có năng khiếu và bắt đầu hướng dẫn cô.

Bắt đầu bằng việc chơi xe đạp phong trào của học sinh trong nhà trường, đua các giải quận rồi năm 2008, Hạnh được chọn vào đội tuyển xe đạp nữ TP HCM đua chuyên nghiệp từ đó đến nay.

Hạnh được giới xe đạp Việt Nam gọi là hoa khôi với gương mặt xinh xắn và nụ cười duyên dáng.

So với các môn thể thao khác, xe đạp là môn thể thao cực khổ khi các tay đua phải thường xuyên thức sớm từ 4-5h sáng để tập luyện và thi đấu. Nhưng Hạnh không ngại những gian khổ đó.

Bất kể nắng mưa, gió bão, các cua-rơ đều phải hoàn thành chặng đua của mình. "Vượt nắng, vượt gió nhưng tụi em có bí quyết giữ cho làn da của mình không bị đen nhẻm là dùng kem chống nắng", Hạnh chia sẻ.

Hotgirl xe đạp cũng rất đam mê thú cưng, nhất là chó. Nhà cô nuôi rất nhiều thú cưng.

Phút rảnh rỗi thư giãn cùng bạn bè của Hạnh.

Ước mơ của cô gái này sau khi giã từ sự nghiệp là mở một studio vì cô rất thích được chụp ảnh và làm đẹp cho mọi người.

"Tôi vẫn còn đam mê xe đạp lắm, nhiệm vụ trước mắt là đua thật tốt, giành thành tích cao tại Đại hội TDTT toàn quốc năm nay", Hạnh quyết tâm.

Hoàng Thiện -  Đông Huyền