Người gửi: L. Tran,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Nét đẹp thuần Việt là vô giá và luôn được trân trọng.
Tôi trân trọng kiến thức và vẻ đẹp của Trân, chắc Trân cũng đã rất vất vả để đạt được kết quả học tập và công tác như ngày hôm nay. Nhưng Huyền đâu có kém, mới 19 tuổi mà Huyền đã có những nhận thức rất đáng nể, có sự chín chắn sâu sắc trong các bài trả lời phỏng vấn. Các bạn thấy đấy, Huyền rất tự tin để hoà nhập cùng các bạn quốc tế ở cuộc thi người đẹp. Có lẽ tôi không nhầm đây là lần đầu tiên Huyền đi nước ngoài, như vậy chúng ta hãy ghi nhận sự nỗ lực đó va động viên Hoa hậu của chúng ta.
Công bằng mà nói tôi thích cả Huyền va Trân trong ứng xử và sắc đẹp, dẫu Trân có mang chút xíu gì đó hơi phô trương. Có một điều tôi rất khó hiểu ở Trân là tại sao một cô gái mới lớn đi du học ở nước ngoài mà những 6 năm, Trân không một lần về thăm quê hương? Có vẻ như Trân không mấy mặn mà với quê hương đất nước và bầu bạn. Tôi cũng đang ở nước ngoài, tuy không còn trẻ nhưng cũng chưa quá già, luôn có con cái gia đình bên cạnh nhưng bất cứ lúc nào có điều kiện tôi đều muốn về Việt Nam, và đó là một niềm vui rất lớn. Tôi không nghĩ là Trân không đủ điều kiện kinh tế để thăm quê, cũng không phải bận học không về được, nếu Trân nặng lòng với quê hương đất nước tôi tin chắc Trân đã không đi lâu như vậy. Tôi thấy rằng BGK đã thật sáng suốt không đưa Trân vào vị trí của Huyền. Trân hãy vui vẻ và hài lòng với danh hiệu Á hậu 1, như vậy bạn cũng đã đạt được rất nhiều rồi đó.
Cuối cùng tôi mong rằng chúng ta hãy động viên cho các bạn ấy và hy vọng cả Trân và Huyền sẽ cố gắng vươn lên sống xứng đáng với niềm tin của công chúng dành cho mình. Chúc Huyền và Trân thành công.