Người gửi: Trương Minh Tuấn
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Cầu vượt cho người đi bộ
Tôi rất bức xúc về hạ tầng cơ sở đường sá Hà Nội, như các bạn thấy, các nắp cống cũng không được thi công một cách cẩn thận, ban đầu thì các nắp cống nhô cao hơn so với mặt đường, một thời gian sau thì lại bị lún thấp hơn, rất dễ gây tai nạn. Tôi không hiểu các kỹ sư của ta có được đào tạo để thiết kế cho cái lắp cống tốt hơn không hay là lại do bớt xén.
Tôi có dịp sang bên Trung Quốc và thấy một số điều chúng ta cần phải học tập và làm ngay. Tại các ngã tư hay các điểm xe bus lớn, công sở hay chung cư thì họ đều có các cầu vượt cho người đi bộ, cho người đi xe đạp, đặc biệt là dành cho cả người tàn tật. Hoặc là họ đều có xây dựng đường hầm để cho tất cả mọi người qua đường.
Như tôi thấy tại các trường Đại học (ví dụ như đoạn đường Trường ĐHQG và Sư phạm Hà Nội) có rất nhiều người sang đường, chúng ta nên xây dựng một cây cầu vượt. Khu cầu vượt Mai Dịch, tôi thấy chúng ta có làm đường hầm để sang đường, nhưng tại sao lại không đưa vào sử dụng.
Nếu chúng ta xây dựng được đầy đủ cơ sở như vậy thì mọi người sẽ có ý thức hơn chứ không phải lúc nào cũng nói là do ý thức người dân chưa tốt (điều này có lẽ là những người có thẩm quyền chỉ nhìn nhận 1 chiều), vấn đề là người dân được ở môi trường như thế nào.
Tại các điểm ngã tư có đèn thì chỉ có 1 chiều đi chứ không như ở ta 2 chiều đều đi và lại chéo nhau, như vậy tất nhiên gây tắc rồi. Dù cho đợi đèn thêm thì vẫn còn hơn là bị tắc đường. Tại sao chúng ta lại ko làm được như thế?
Hơn nữa chúng ta làm cái gì cũng nhỏ, liệu chúng ta có tính cho 5 năm, 10 năm, 20 năm sau không? hay là khoảng 10 năm nữa chúng ta lại xây mới lại từ đầu.