Người gửi: ngoc,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Nên trân trọng sắc đẹp đã qua thử thách
Tôi hoàn toàn đồng ý với chị Dung trong bài "Xin ủng hộ vẻ đẹp tri thức". Sau nhiều năm vất vả học hành mà vẫn giữ được vẻ đẹp, thì đúng là "lửa thử vàng" rồi còn gì. Có gì là lạ khi một cô gái trẻ chưa đến 20 tuổi có được vẻ trẻ trung. 20 tuổi mà không trẻ thì mới là không bình thường. Thế mà hết người này khen, đến người kia khen là "trẻ". Để rồi chê cô khác là "cứng" hay đúng nghĩa là "già". 24 tuổi thì có gì mà già, như một bạn đã chỉ ra, phụ nữ 25 tuổi mới ngừng phát triển. Nếu 24 tuổi là già thì thể lệ cuộc thi đã chỉ giới hạn ở những tuổi trẻ hơn. Cá nhân tôi thấy Trân đâu có già, các nét gọn gàng, rất tươi là đằng khác. Quả là tuỳ thẩm mỹ của từng người. Tuy nhiên vẻ đẹp được thử thách thì rất đáng quý.
Báo chí gần đây đưa tin là một số người đẹp không dám xuất hiện truớc công chúng vì đã "khác quá", sau vài năm đăng quang. Họ thật tội nghiệp vì danh hiệu thì theo mãi mà sắc đẹp thì tàn phai quá sớm. Một số khác khắc phục bằng mỹ phẩm cao cấp, chăm sóc sắc đẹp tại mỹ viện đắt tiền. Nhưng khổ một nỗi, không phải ai cũng có khả năng tự kiếm tiền để đáp ứng cho nhu cầu của bản thân, nên vài người mới dính vào những vụ scandal không mấy tốt đẹp, làm lu mờ danh hiệu hoa hậu. Chính vì lẽ đó mà tuổi của các thí sinh mới tăng từ 16 lên 18 để bảo vệ cho danh hiệu hoa hậu cũng như chính những người được tôn vinh. Tôi cũng đồng ý với chị Dung là nên cộng điểm cho những người đã đẹp lại thành đạt, vì vẻ đẹp của họ đã qua thử thách, họ lại có nhiều khả năng duy trì hình ảnh tốt đẹp của bản thân trong lòng công chúng hơn, để cái đẹp được tôn vinh lâu dài.
Tôi không có ý kiến về việc ai xứng đáng là hoa hậu năm nay, chỉ đóng góp thêm một cách nhìn về hoa hậu nói chung thôi.