Người gửi: Nguyễn Thành Lưu
Gửi tới: Ban Khoa học
Tiêu đề: Tôi không đồng ý với TS Nguyễn Kỳ Anh
Tôi không phải là người làm nghiên cứu khoa học. Tôi cũng chỉ biết tên Thuyết tương đối và Thuyết vạn vật hấp dẫn và sự nổi tiếng của hai thiên tài khoa học Einstein, Newton. Vì vậy khi nghe Việt Nam có ông Bùi Minh Trí đưa ra luận thuyết mới chỉ ra những nhầm lẫn của hai nhà khoa học này, tôi thấy rất hay. Bản thân tôi cũng chưa tin là lý thuyết của ông Trí là đúng. Tuy nhiên, tôi vui vì hai lẽ:
Thứ nhất, cùng với sự hội nhập đầy đủ với thế giới, chúng ta đã dám từ bỏ thói quen tự ti, thói quen chưa làm đã sợ, sợ sai, sợ người khác cười, sợ bị chê là quê, sợ thất bại... Điều này cực kỳ quan trọng trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay; nếu đã sợ thì chẳng làm được gì cả. Trong nghề kinh doanh của tôi cũng đã chứng kiến rất nhiều người có ý tưởng hay, có năng lực tốt nhưng chỉ vì sợ thất bại, sợ dư luận dè bỉu "giám đốc công ty vô trách nhiệm" như phim ảnh thường đưa ra để cười nên không dám làm gì.
Thứ hai, chúng ta đã bắt đầu quen với việc tư duy khoa học, nghi ngờ tất cả. Nghi ngờ ở đây là luôn đặt lại vấn đề trên con đường đi tìm chân lý đích thực. Chúng ta không và không bao giờ nên thần thánh hoá bất cứ một luận thuyết nào.
Vì lẽ đó, tôi rất không đồng tình với tiến sĩ Nguyễn Anh Kỳ trong bài viết về ông Trí. Hãy tôn trọng Bùi Minh Trí và công trình của ông. Nếu xây một căn nhà sai thì có thể dẫn đến đổ nhà chết người. Nhưng ở đây việc ông Trí có thể sai không gây hại cho bất cứ ai mà chỉ làm lợi cho việc cởi trói về tư duy và thúc đẩy người Việt chúng ta hành động, làm nhiều hơn nói (mà cái này thì nhiều người đã nhận định người Việt nói hay hơn làm).
Viết đến đây, tôi lại ước mong (chỉ mong thôi) trong những điều ông Trí đưa ra có một điểm gì đó dù rất nhỏ được chứng minh là đúng. Nếu vậy những người như ông Anh Kỳ sẽ dành nhiều thời gian để làm hơn là nói.
Kính thư