From: MM
Sent: Friday, December 14, 2007 8:53 AM
Subject: Gui toa soan: Co nen ket hon voi nguoi da tung song thu
Chào bạn Cường,
Việc quyết định sẽ kết hôn với người bạn yêu hay chia tay thì chỉ mình bạn mới quyết định được, vì nó phụ thuộc vào tình cảm của bạn, nhân cách cô ấy và quan niệm của bạn về chuyện này, nhưng tôi có muốn trao đổi với bận một số suy nghĩ về vấn đề này.
Tôi là một cô gái không chấp nhận chuyện quan hệ hay sống thử trước hôn nhân nhưng cũng không lên án chuyện đó. Bạn là đàn ông nên cũng biết rõ việc giữ gìn cho người bạn gái không phải là do người con gái quyết định mà là người bạn trai cô ta quyết định. Phụ nữ khi đã yêu thì rất yếu đuối và tin tưởng vào bạn trai của mình, nên trong những phút yếu lòng thì họ hoàn toàn bị người bạn trai lợi dụng (tôi dùng từ “lợi dụng” để nói lên những người con trai đó không thực lòng muốn giữ gìn cho bạn gái của mình).
Tôi đã nói chuyện với những cô gái đã lỡ đánh mất đời con gái thì họ đã dằn vặt khổ sở, mất tự tin khi đến với người đàn ông khác, và hầu hết họ không làm chuyện đó vì thỏa mãn nhu cầu sinh lý mà chỉ vì yếu lòng thôi. Có một người quen đã nói với tôi rằng, khi còn trẻ đã yêu 5 người và đều quan hệ, chỉ đến khi yêu người cuối cùng và xác định là sẽ làm vợ nên giữ gìn cho người đó thôi, bạn nghe có phũ phàng không? Và chắc gì người anh ta lấy làm vợ trước đó không là người yêu của một hay nhiều người có suy nghĩ giống như anh ta.
Tôi biết xã hội bây giờ phức tạp, ngoài việc sống thử thì số phụ nữ bị lạm dụng rất nhiều, vì thế xác suất để bạn tìm được người bạn yêu mà còn trong trắng giữa xã hội này đã thấp xuống (tôi nhấn mạnh là người mà bạn có thể yêu nhé, chứ phụ nữ mà còn trong trắng thì nhiều lắm). Và xã hội thay đổi nên cũng đừng lấy đó làm thước đo đức hạnh người phụ nữ chúng tôi.
Ngày xưa “nữ thập tam nam thập lục”, chỉ đến khoảng 13 tuổi là các cô đã theo chồng về nhà chồng rồi. Ở cái tuổi còn chưa dậy thì, trước đó còn ở với ba mẹ trong gia đình nên các cô gái còn nguyên vẹn trước khi về nhà chồng là đương nhiên. Bây giờ tuổi kết hôn đối với những người đi làm từ 25-30 tuổi, ở cái tuổi mà sinh lý phát triển mạnh, cơ hội gặp gỡ rất nhiều và hầu hết lại sống xa gia đình nên rất đơn độc thì có những phút sai lầm cũng có thể hiểu được.
Tôi rất quý bạn gái của bạn đã nói ra sự thật mà nhẽ ra phải chôn kín trong lòng, cô ấy đã rất yêu và tôn trọng bạn. Nếu bạn chấp nhận và yêu thương cô ấy thì có thể suốt đời này cô ấy sẽ chung thủy và hết lòng vì bạn.
Bây giờ:
1. Từ khi quen bạn cô ấy có còn gặp gỡ người cũ không, có quan hệ lăng nhăng không? Trong mắt bạn đức hạnh cô ấy có đáng chê trách không?
2. Nếu chia tay cô ấy thì bạn có tìm được người bạn yêu thương và yêu thương bạn như cô ấy không?
3. Và bạn có chắc rằng cô gái mới của bạn có còn nguyên vẹn hay không? Hay là trước khi định quen ai đó thì bạn hỏi thẳng quá khứ của cô ta.
4. Bạn có chắc rằng trước đó bạn chưa từng quan hệ với người phụ nữ nào không? Và bạn có đảm bảo rằng một ngày nào đó khi đã có gia đình rồi bạn không có những phút lầm lỡ không?
5. Một người phụ nữ đã lầm lỡ trong quá khứ nhưng chung thủy trong hiện tại và tương lai có đáng trân trọng hơn một người phụ nữ trước khi lấy chồng thì trong trắng nhưng lấy chồng không thỏa mãn thì ngoại tình?
Đây chỉ là một vài gợi ý nhỏ để bạn suy nghĩ mà quyết định hạnh phúc nhé.