From: Ngoc Nguyen
Sent: Friday, November 27, 2009 11:57 AM
Chào các độc giả của mục Tâm sự,
Tôi cũng là một độc giả thường xuyên, bình thường tôi chỉ vào xem và ngẫm nghĩ, nhưng khi đọc bài phản hồi của bạn đọc Loan Nguyen thì tôi muốn bày tỏ ý kiến riêng của mình về vấn đề mẹ chồng nàng dâu.
Tôi đã có gia đình khoảng 3 năm hơn, có một cháu, và chuyện mẹ chồng nàng dâu thì cũng phải có. Tôi đồng ý với Loan là cha mẹ sinh con trai nuôi họ khôn lớn để họ lấy vợ, sinh con và lo cho vợ con mà chẳng yêu cầu gì ở con đáp trả. Vậy Loan có nghĩ đến những người cha người mẹ sinh con gái, cho con lấy chồng, làm dâu nhà chồng, vậy họ có tính toán gì không? Nhưng ngược lại, con gái của họ nhận được gì từ nhà chồng?
Tôi không bình luận ai đúng ai sai trong vấn đề mẹ chồng nàng dâu, vì "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh". Có thể những điều mà mình thấy bình thường nhưng đối với người khác là một áp lực. Chính bản thân tôi cũng đang trong trường hợp đấy, và tôi rất hiểu được những dòng tâm sự của chị Lan.
Dù tôi không gặp mặt cha mẹ chồng thường xuyên và tôi luôn làm tròn bổn phận dâu con, phận làm vợ của mình, nhưng trong tôi lúc nào cũng mang một áp lực, giữa tôi và chồng kể cả gia đình chồng có một khoảng cách mà có lẽ trong hiện tại và tương lai nếu tôi vẫn còn là con dâu của gia đình chồng hiện giờ, thì không bao giờ có thể xoá bỏ được.
Vì thế, tôi mong mọi người hãy nhìn nhận về những người con dâu đúng hơn, khách quan hơn, thông cảm hơn cho những người làm dâu.