From: Hai Anh Nguyen
Sent: Friday, October 19, 2007 7:29 PM
Subject: Phan hoi bai ghen tuong, vo toi da rach mat tinh dich
Anh Vinh, cô L, chị Ly Ly và các độc giả của VnExpress thân mến!
Tôi đã đọc hết các bài viết của độc giả bình luận về trường hợp của anh Vinh. Tôi có cảm giác mọi người khá là gay gắt, có những bài viết chỉ trích, lên án kịch liệt những người trong cuộc, đặc biệt là anh Vinh, cô gái trẻ, và cả vợ anh Vinh nữa.
Các bạn thân mến, anh Vinh, cô gái trẻ và vợ của anh Vinh, đều đang rất đau khổ và bế tắc. Trong những cuộc tình tay ba, không có ai là kẻ thắng cuộc, mà chỉ có những kẻ mất mát, đau khổ, tan nát. Lúc này đây không phải là lúc lên án, vạch trần tội lỗi của nhau, phân xử ai đúng ai sai, hành hạ nhau thêm bằng những lời nói nặng nề, nó giống như kết án tù vậy!
Cả ba người đều có lỗi lầm của mình, đều đáng thương và đáng trách. Nhưng khi sự việc đã đến lúc này, thì tôi nghĩ bây giờ điều cần thiết nhất là cả ba phải hết sức cố gắng bình tâm lại, đừng làm gì quá khích trong lúc này để tình trạng thêm tồi tệ.
Và các độc giả, xin các bạn đừng đổ thêm dầu vào lửa để châm thêm sự tức giận hằn thù, hãy an ủi họ và thông cảm với họ hơn là chỉ trích. Ai cũng có lúc sai lầm, chúng ta cũng vậy. Hơn bao giờ hết, họ cần sự bình an trong lòng vào lúc này. Chúng ta hãy mở lòng và bao dung với họ, bản thân chúng ta cũng thấy nhẹ lòng hơn phải không các bạn?
Thời gian sẽ là liều thuốc xoa dịu nỗi đau lòng. Thời gian cũng sẽ trả lời cho tình cảm trong lòng mỗi người. Tình yêu sẽ lên tiếng. Nếu qua thời gian, tình yêu của anh Vinh đối với vợ quay về, thì anh ấy sẽ quay lại với chị Ly Ly, còn nếu thực sự tình yêu ấy đã chết, thì tôi nghĩ chị Ly Ly cũng đừng nên ép buộc hay níu kéo gì nữa, hãy trả tự do cho anh ấy.
Mỗi người chúng ta đều có lòng tự trọng phải không, khi chúng ta biết tự trọng, thì sẽ được người khác tôn trọng mình. Chúng ta có thể yêu cầu anh Vinh có trách nhiệm với gia đình, con cái, nhưng chúng ta không thể ép buộc anh ấy phải yêu ai, phải ở với ai! Nếu anh ấy quay lại với vơ như một cái xác không hồn, vô cảm, thì liệu chị Ly Ly có hạnh phúc hay không?
Nếu chị Ly Ly thực sự còn yêu anh Vinh và muốn anh ấy quay về với gia đình, xin chị hãy nén nỗi đau và cố gắng dang rộng đôi tay tình thương của mình để tha thứ, chăm sóc và yêu thương anh ấy. Chị hãy nhớ rằng mỗi lời chửi rủa, mạt sát, đe dọa chồng sẽ là mỗi lần chị đẩy anh ấy càng ra xa chị và giết chết tình cảm của anh ấy đối với chị. Xin chị hãy bình tĩnh lại!
Trong tình yêu, chúng ta không thể cư xử như những quan tòa kết án tội nhân được, tình cảm không thể dùng bạo lực hay cưỡng ép mà lấy lại được, sự hận thù sẽ giết chết nó. Xin chị cũng đừng chửi rủa hay làm hại cô L., vì thực ra cô ấy cũng là một cô gái đáng thương và còn quá trẻ. Trong chuyện tình cảm, thường là người đàn ông chủ động tìm mọi cách chinh phục người phụ nữ, chứ không phải là các cô gái cố tình quyến rũ để cướp chồng người khác! Những cô gái ấy cũng rất khổ tâm chứ không phải mình chị đâu!
Mong cả ba người sẽ tìm lại sự bình an và sáng suốt để quyết định cuộc đời của mình.