Người gửi: NGUYEN CHI THANH
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Trinh tiet quan trong hon hay dao duc quan trong
Tôi đã đọc khá nhiều bài bàn luận của các anh chị trong trang VnExpress và cũng có một số ý kiến như sau:
Có người coi trọng chuyện trinh tiết, có người không coi trọng việc người phụ nữ còn trinh hay không. Ai cũng có cái lý của mình và không thể nói bên nào đúng bên nào sai cả, lập trường khác nhau vậy thôi.
Một số người cho rằng phải biết giữ cho mình và cho nguời khác; điều này cho thấy họ có đạo đức, rất tôn trọng tình yêu và bạn tình của mình, như vậy thì có gì là sai và cổ hủ? Những người khác cho rằng khi yêu thì yêu hết mình, trao cho nhau tất cả; điều này cũng không có gì sai. Họ yêu nhau, sẵn sàng trao cho nhau cái quý giá nhất, điều này thể hiện một tình yêu lãng mạn, cuồng nhiệt.
Hai quan niệm này có cãi đến già cũng không thể phân định thắng thua; nhưng hậu quả của nó lại khác nhau hoàn toàn. Quan niệm yêu và giữ cho nhau cứ cho là cổ hủ đi, nhưng nếu sau này cảm thấy không hợp nhau thì chia tay cũng chả sao cả, nếu có thể tiến tới hôn nhân thì đương nhiên là hạnh phúc không thể diễn tả.
Còn với quan niệm yêu cuồng nhiệt và sẵn sàng lên giường với nhau, nếu sau này lấy được nhau thì không có vấn đề gì. Nhưng khi yêu nào ai biết tình yêu kia lầm lỡ, sau này đổ vỡ và dẫn đến chia tay. Chàng trai thì không sao, còn cô gái ấy nếu lấy được người có lòng thông cảm thì không sao, nhưng nếu lấy phải người có quan niệm trái ngược thì liệu có sống hạnh phúc được không?
Dân gian có một câu rất hay: "Phàm làm việc gì trước hết phải nghĩ đến hậu quả của nó".