Chúng tôi tiết kiệm được 500 triệu. Mua xe chỉ để đi làm và thỉnh thoảng về quê Nam Định, cũng muốn có tý "oai" với họ hàng. Lần đầu mua xe tôi định mua con xe Cerato 2016 của người quen giá phát ra 480 triệu. Xe chạy được 30.000 km.
Tuy xe không còn mới, nội thất đã cũ nhưng ngoại thất tôi vẫn thấy khá đẹp. Tôi thấy xe Hàn Quốc đang thay đổi thiết kế không còn xấu xí như CD5 thời xưa, nhưng thay đổi mẫu mã liên tục cũng là cái tôi hơi lo, ví dụ nhìn Cerato đời trước thì thấy rất xấu.
Mọi người cho lời khuyên nên mua xe này không, hay cố thêm chút tiền chờ bản đời sau hoặc đi xe Nhật cho bền dáng mà đĩnh đạc hơn, thậm chí có xe Trung Quốc là Beijing X7 giá cũng rất hợp lý mới ra.