Người gửi: Lê Thị Bình
Nền giáo dục nước ta đang có quá nhiều vấn đề, mà như ai cũng nói: "Hiền tài là nguyên khí quốc gia", nhưng muốn có "Hiền tài" thì ngành giáo dục phải mạnh và phải trong sáng. Không riêng nước ta phải "cải cách giáo dục" mà các nước khác kể cả các nước tiên tiến cũng vẫn luôn cải cách giáo dục nếu thấy chưa phù hợp.
Việc tổ chức kỳ thi vào đại học hay tuyển thông qua kết quả thi tốt nghiệp THPT nước ta đã áp dụng qua từng thời kỳ rồi. Ở nhiều nước châu Âu việc vào đại học rất dễ, cửa rộng mở nhưng tốt nghiệp được thì không dễ.
Người Việt Nam ta rất thích vào đại học, vậy theo tôi cũng nên mở rộng cửa đón các em vào, nhưng việc giáo dục, đào tạo trong trường đại học làm cho nghiêm và học phí thu cho đủ thì không phải ai cũng tốt nghiệp được và sẽ loại dần những người không đủ khả năng theo học đại học. Dần dần, người dân sẽ tự lựa chọn hướng đi cho con em mình một cách thích hợp.
Thi vào ĐH khó khăn, nhiều em biết không vào được, bố mẹ cũng biết vậy nhưng ai cũng thử và bố mẹ thì về tâm lý cố gắng cho con em thi để cho "hết trách nhiệm" sau khỏi ân hận. Thế là mọi người đua nhau tạo ra sự căng thẳng cho toàn xã hội.
Bây giờ, cứ mở cửa cho vào đại học nếu tốt nghiệp THPT với điểm tối thiểu nào đó theo quy định thì tôi tin rằng tâm lý "thích vào đại học" cho oai sẽ mất dần. Nước ta đã mắc bệnh hình thức quá nhiều rồi, nên giảm được tí nào hay tí đó, cần cho người Việt Nam học tính thực tế nhiều hơn, bớt phần "sĩ diện hão" đi.
Người gửi: Hải Anh
Tôi đồng ý với bạn Doan Hoang Long. Mục tiêu của việc bỏ kỳ thi đại học là gì? Nếu là để bớt gian lận thì gộp hai kỳ thi làm một sẽ càng có nguy cơ cao vì tất cả hy vọng chỉ trong một kỳ thi này, mà thi tốt nghiệp THPT do trường tổ chức thì sự nghiêm túc càng khó đảm bảo vì thành tích, vì tiêu cực... Tình hình thi tốt nghiệp các năm vừa qua cũng thấy rõ điều này.
Nếu bỏ một kỳ thi để tiết kiệm chi phí thì nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp. Còn việc lấy kết quả 3 năm cuối cấp làm tiêu chuẩn tuyển vào đại học tôi cho là không hợp lý, vì theo sự hiểu biết của tôi thì các nam sinh thường phát triển chậm và thường học không giỏi ở cấp 3, nhưng khi vào ĐH thì học vượt hẳn các nữ sinh.
Và một vấn đề nữa là cơ hội học ĐH bị mất hoàn toàn với những người thi rớt. Ai cũng biết, theo lý thuyết thì con đường sự nghiệp không nhất thiết phải đi qua cánh cổng ĐH, nhưng ai cũng biết luôn là nước ta vẫn đánh giá con người trước tiên qua bằng cấp.