Trước đây tôi học ngành kế toán tại một trường cao đẳng theo gợi ý của gia đình, chỉ học được hai kỳ thì nghỉ vì cảm thấy tính cách không phù hợp với tính chất của nghề. Sau đó, tôi theo học tiếng Nhật bốn năm, cũng theo gợi ý của gia đình. Trong thời gian này tôi tự học thêm tiếng Anh, hiện cả hai ngôn ngữ này của tôi vẫn chỉ dừng lại ở mức đọc hiểu chứ chưa nghe nói tốt được. Kỹ năng Tin học văn phò
ng tôi từng thành thạo nhưng lâu quá không dùng đến nên đã quên khá nhiều. Tôi thừa nhận bản thân có nhiều sai sót khi không sớm phát hiện ra xu hướng tính cách của mình để lựa chọn nghề nghiệp phù hợp hơn. Thế nhưng cũng nhờ những trải nghiệm ấy mới có tôi ngày hôm nay, điềm đạm và chín chắn hơn.
Tốt nghiệp khoa tiếng Nhật từ năm 2018, tôi trải qua rất nhiều công việc để mưu sinh, cứ đi làm và mông lung về tương lai, cảm thấy có điều gì đó thiêu thiếu trong cuộc sống của mình. Mãi đến năm 2021 tôi mới thật sự suy nghĩ xem mình thích làm gì và có thể làm được gì. Tôi nhận thấy mình rất giỏi trong việc hiểu được tâm tư của người khác dù họ cách xa về thế hệ và tuổi tác.
Tôi từng nói chuyện, kết nối, giúp mọi người giải quyết mâu thuẫn và đi đến giải pháp hợp lý cho đôi bên cùng vui vẻ. Do đó, tôi lại quyết định theo học văn bằng hai ngành Quản trị nguồn nhân lực. Lần này tự tôi lựa chọn, không theo lời khuyên của gia đình nữa. Có lẽ đây là bài toán mà tôi đã đi tìm suốt bao nhiêu năm, khi học các môn ở trường tôi cảm thấy rất hứng thú.
Đến hiện tại, tôi từng làm trong bộ phận tuyển dụng của một công ty chuyên cung ứng lao động phổ thông. Tôi không muốn nói xấu công ty cũ, chỉ muốn trình bày khách quan để mọi người hiểu rõ nhằm tư vấn giúp tôi tốt hơn. Công ty cũ tôi làm ăn chộp giật, có phần gian dối nên dù rất muốn làm để có kinh nghiệm nhưng tôi không thể cố gắng hơn. Sau khi nghỉ việc ở công ty cũ, tôi xin thực tập vị trí tuyển dụng trong các công ty khác. Không biết có phải do tuổi tác chẳng còn phù hợp, kỹ năng kém dù đang học đúng chuyên ngành hay không mà tôi vẫn chưa được nhận, trong khi tiền cạn dần.
Lúc này tôi có hai luồng suy nghĩ mà chưa rõ nên theo hướng nào. Hướng thứ nhất, tìm một công việc làm tạm thời, mỗi ngày 4-6 tiếng, làm trong sáu tháng để mưu sinh, dành thời gian rảnh luyện tiếng Anh ở mức có thể nghe nói và giao tiếp được, tiếng Nhật giao tiếp cơ bản, kỹ năng Tin học văn phòng ở mức sử dụng được trong công việc. Sau nửa năm, tôi xin vào làm ở các vị trí thực tập tại doanh nghiệp nước ngoài. Hướng thứ hai, chấp nhận làm giờ hành chính các công việc không phù hợp với ngành đang học, cơ hội học hỏi không nhiều, cũng không có thời gian tự học thêm, bù lại có mức lương cao hơn.
Bạn bè khuyên tôi nên theo hướng thứ nhất rồi xin vào thực tập tuyển dụng tại các công ty công nghệ hay sản xuất của Nhật, sẽ có cơ hội cao hơn. Tôi chưa xác định được sẽ chuyên làm nhân sự ở lĩnh vực nào và đâu là yếu tố để xác định lĩnh vực mình sẽ làm lâu dài. Rất mong nhận được nhiều góp ý từ các bạn. Chân thành cảm ơn.
Hòa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc