Tuần qua, chia sẻ của người chồng 35 tuổi phàn nàn về cách sinh hoạt bừa bộn, cẩu thả của vợ được nhiều độc giả quan tâm với hơn 650 bình luận.
Vợ chồng họ ở riêng từ khi cưới, có hai con. Tuy yêu 5 năm mới cưới nhưng trong thời gian tìm hiểu đó, họ ít ở cùng nhau nên người chồng không biết vợ lười biếng, bừa bộn. Vợ anh không dọn dẹp nhà cửa, lau chùi đồ dùng trong nhà khi sử dụng xong. Tất cả đều do anh làm. Anh đã cố gắng khuyên nhủ vợ, thậm chí viết đơn ly hôn nhưng vợ anh cứ hứa thay đổi xong lại đâu và đó. Áp lực công việc cộng thêm chuyện nhà cửa bừa bộn, anh sợ bản thân sẽ không chịu đựng nổi.
Như độc giả Hàn Anh nhận xét, ở tình huống này đang có 2 "phe": một là đồng cảm với anh chồng, hai là thông cảm với cô vợ. Tuy nhiên, phần lớn ý kiến nghiêng về anh chồng, chỉ trích cô vợ lười biếng, cẩu thả. Độc giả này đưa ra phân tích khá chi tiết: "Có sự khác nhẹ giữa bừa và bẩn. Bừa vì con vừa chơi xong chưa dẹp đồ chơi khác với đi trên sàn bẩn toàn đất cát. Bừa vì quần áo chưa gấp gọn ngay khác với quần áo bẩn vo viên nhét khe hoặc quần áo phơi cả tuần không cất. Bừa là tủ lạnh nhiều đồ không xếp gọn như mẹ Nhật khác với bẩn là đồ sống, chín, hỏng nhét lẫn lộn...".
Đa phần độc giả cho rằng bản tính cô vợ là thiếu gọn gàng, ngăn nắp, lười dọn dẹp, ỷ lại cho chồng. Người chồng cũng thường xuyên làm việc nhà mỗi khi ở nhà, không phải đi công tác. Vả lại, người chồng cũng không phải kỹ tính, xét nét theo kiểu nhà cửa phải sạch bong, không dính hạt bụi nào. Anh chỉ cần đồ đạc ngăn nắp hơn, nấu nướng xong thì tranh thủ lau chùi qua cái bếp, giữ gìn nhà cửa sạch sẽ để an toàn cho con... Độc giả Kha tu cho rằng làm một người vợ, người mẹ mà thiếu ngăn nắp, kém vệ sinh thì không thể làm gương cho con cái, ngoài ra còn ảnh hưởng đến chất lượng sống và sức khoẻ cả gia đình. Gọn gàng, sạch sẽ không chỉ thuộc về bản năng mà còn là đức tính tốt của mọi phụ nữ.
Phần ý kiến còn lại cho rằng người phụ nữ một mình chăm hai con rất vất vả, mệt mỏi, không có nhiều thời gian và sức lực để dọn dẹp nhà cửa. Họ đưa ra giải pháp là vợ chồng tác giả nên thuê giúp việc để giải phóng sức lao động và đỡ bức bối khi thấy nhà cửa bừa bộn. Tuy nhiên, nhiều độc giả cho rằng thuê người giúp việc chỉ là giải pháp tạm thời, cơ bản là người vợ có tính lười biếng, luộm thuộm.
Độc giả Nguyen Huong e ngại nếu thuê giúp việc người vợ ngày càng ỷ lại, mức độ bừa bẩn càng thêm trầm trọng. Ngoài ra còn làm hư con vì tạo cho chúng tính ỷ lại. Đến lúc có biến cố, không đủ tiền thuê giúp việc thì sao. Chính độc giả này từng phải trả giá cho chuyện thuê giúp việc. Con chị không muốn làm bất cứ việc, khi mẹ sai việc thì rất khó chịu và làm quấy quả cho xong. Còn chồng chị lười đến mức uống nước, ăn xong hoa quả thì vứt luôn đĩa và cốc tại chỗ, không thèm mang ra bồn chứ đừng nói rửa...
Thậm chí độc giả haquynhanh89nd còn kể câu chuyện đau lòng: "Chị họ tôi ngày còn sống rất bừa bộn, vỏ hoa quả ăn xong vứt đó tới khi thối, bát đĩa ăn xong không rửa, quần áo lúc nào cũng vo viên nhàu nhĩ, đồ đạc mỗi nơi mỗi chỗ.
Công việc của anh chồng bận nên thống nhất thuê giúp việc theo giờ, tuần 2 lần. Anh tôi không thích tới cái quần sịp cũng phải hỏi giúp việc ở đâu nên không thuê cả tuần. Tối đó, anh đi giao hàng ở xa, nửa đêm nhà xảy ra hỏa hoạn, mấy mẹ con gọi cầu cứu nhưng cửa khoá trong, không biết để chìa khoá ở đâu, tới lúc người dân phá được cửa ngoài thì bên trong chỉ còn là biển lửa. Bốn mẹ con ra đi mãi mãi". Bừa bộn là thói quen không thể chấp nhận được và nhất định phải thay đổi.
Việc thuê người giúp việc để giải phóng sức lao động, vợ chồng có nhiều thời gian hơn để chăm lo cho cuộc sống là tốt. Tuy nhiên, không nên ỷ lại vào việc đã có người dọn dẹp mà lười biếng, ăn ở bừa bộn, bởi không chỉ khiến cho bản thân "hỏng" dần mà còn ảnh hưởng tới việc hình thành thói quen của con cái.
Độc giả Huynh Le - người có hoàn cảnh giống tác giả đến 99% hiến kế: "Khi vợ bày bừa cái gì thì cứ kệ. Nếu một lát cô ấy dọn thì ổn, còn không dọn mà đến tay mình thì cứ gom lại, cho hết vào thùng rác bỏ luôn (không để vợ biết). Cô ấy đi tìm vài lần sẽ tởn đến già. Rồi mỗi lần về đến nhà thấy bừa bộn, cứ khó chịu ra mặt, nói to, đừng sợ hàng xóm biết vợ mình bừa bộn. Sau khoảng một tuần sẽ thấy có kết quả".
Còn bạn, bạn từng rơi vào hoàn cảnh như người chồng kể trên chưa? Nếu rồi, bạn đã làm gì để cải thiện cuộc sống của mình, chấp nhận sống chung với lũ hay tìm cách nào đó để thay đổi? Hãy chia sẻ với Tâm sự về quan điểm hoặc những trải nghiệm của bạn nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc