Ngoại hình của tôi không quá xinh đẹp, tôi là chị hai trong nhà. Khoảng ba năm trước, tôi quen một cô gái nhưng do bất đồng nên chúng tôi chia tay. Sau đó tôi đi chơi cùng nhóm khác, trong đó có cả người yêu đồng giới hiện tại của tôi. Lúc ấy tôi đã tâm sự rất nhiều với người yêu hiện tại, đôi khi là kể về người yêu cũ. Sau một thời gian làm quen, tôi đã tỏ tình, cô ấy cũng đồng ý. Đến lúc sang năm học mới, cô ấy vẫn vui vẻ như mọi khi, nhưng vài tháng trở lại đây lại nhạt dần. Tôi lúc ấy còn chưa hiểu chuyện, cái mối quan hệ cũng đều xã giao, chẳng có lấy một người bạn thân, cô ấy là tất cả của tôi.
Hoàn cảnh gia đình tôi và cô ấy rất khác nhau. Gia đình tôi phức tạp, còn gia đình cô ấy gia giáo. Có lần cô ấy chơi game và nhắn tin với một người khác, người đó bằng tuổi mà cứ xưng hô bằng "bé". Tôi có phần ghen tuông nên đã tránh mắng và vô tình buông lời tổn thương với cô ấy. Một lần khác, cô ấy chơi game với một chàng trai, nói chuyện có vẻ thân mật, cũng có thể do tôi quá nhạy cảm.
Ngày hôm sau tôi vào trường và bắt chuyện với cô ấy bình thường, cô ấy lại không trả lời. Tôi gọi rất nhiều nên đã cáu, cầm trái banh thảy nhẹ vào chân cô ấy, cô ấy quát lại: "Đau", rồi vẫn quay qua nói chuyện với người khác. Tôi tiếp tục làm thế, cô ấy quát nạt lần hai tôi mới ngưng. Sau đó cô ấy cũng bình thường, chúng tôi chăm sóc cho nhau, nói lời yêu thương. Tôi đã thay đổi, sẽ chờ đợi nhưng có nên làm gì thêm để níu kéo mối tình này không.
Hải Lan
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc