Người gửi: Vo Nam Linh
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Một vài ý nghĩ sau khi đọc truyện "Cánh Đồng Bất Tận"
Thực sự, ban đầu, tôi tìm đọc tác phẩm này cũng xuất phát từ tính tò mò muốn biết vì sao Cánh đồng bất tận lại gây xôn xao dư luận đến như vậy. Sau khi đọc, cảm giác của tôi rất lẫn lộn, tôi vừa khâm phục tác giả như cũng đồng tình với Ban Tuyên giáo tỉnh Cà Mau. Tôi khâm phục tác giả vì sự tinh tế trong cách dùng từ ngữ, cách hành văn của chị. Tuy nhiên, sau khi đọc truyện, tôi có cảm giác truyện này chỉ đơn thuần phản ánh mảng tối của cuộc sống, hơn nữa lại phản ánh một cách thái quá.
Tôi không biết tác giả có hiểu và nghĩ rằng tác phẩm rất có thể tác dụng tiêu cực đến giới trẻ hiện nay hay không? Những cảnh tượng, những chi tiết chị tả thực trong truyện có phần hơi tiêu cực, hơi quá dung tục, rất có thể gieo rắc vào đầu giới trẻ những tư tưởng bệnh hoạn. (Chẳng hạn như chi tiết "Trừng phạt bằng cách đổ keo dán sắt vào...", chi tiết như vậy mà với tư cách là một phụ nữ, tác giả cũng có thể nghĩ ra được. Tôi thật không biết nói sao). Chị có nghĩ rằng biết đâu sau này, những hình phạt, những chi tiết chị viết trong truyện rất có thể sẽ được ai đó bắt chước trên thực tế không? Đồng ý rằng trong văn chương chúng ta có thể hư cấu, nhưng hư cấu đến mức độ nào đó chứ đừng nên NHÂN DANH NGHỆ THUẬT mà hư cấu đến mức phản ánh những chi tiết quá dung tục, quá sốc.
Tôi không phủ nhận tài năng của tác giả cũng như tính nghệ thuật của tác phẩm, nhưng nếu để tác phẩm được ấn hành rộng rãi thì tôi hoàn toàn không ủng hộ vì tác động tiêu cực của nó có thể gây ra đối với giới trẻ.
Theo ý kiến riêng của tôi, nên chăng truyện Cánh đồng bất tận nên được xếp vào truyện hạn chế đối tượng đọc, nhất là đối với lứa tuổi vị thành niên. Lứa tuổi vị thành niên với nhận thức chưa đầy đủ với cuộc sống, chưa hiểu rõ được ý nghĩa sâu xa và khía cạnh nghệ thuật trong truyện nên rất dễ bị ảnh hưởng, dễ bắt chước những cái không hay của các nhân vật trong truyện.