Em có đam mê với luật từ khi còn ngồi trên ghế phổ thông, nhưng do bản thân dở tệ và không may mắn nên đã rớt NV1 ngành Luật thương mại. Nghe lời gia đình, em phải vào một trường của tỉnh học về Tài chính. Sau 4 năm ngồi học, giờ là lúc tốt nghiệp, em vẫn không thôi suy nghĩ về đam mê của bản thân.
Sau khi ra trường một năm, em cố gắng thuyết phục gia đình bằng mọi cách cho em thi văn bằng 2 luật ở ĐH Cần Thơ và đã đậu. Chỉ một tháng nữa nhập học thì lại có vấn đề phát sinh. Theo những gì em biết thì chỉ mất thêm 2 năm nữa để hoàn thành chương trình học văn bằng 2 này, nhưng giờ lại thành 3-3,5 năm. Học phí đồng thời cũng tăng lên 1,5 lần.
Em đăng ký học buổi tối, thuộc hệ chính quy để vừa học vừa làm kiếm thêm thu nhập và trang trải toàn bộ chi phí học tập. Em đã hứa với gia đình là sẽ tự lo cho bản thân nếu ba mẹ cho đi học. Nhưng hiện tại, với tấm bằng cử nhân kinh tế em chẳng thể xin nổi một công việc có lương 2 triệu đồng/tháng, làm 8 giờ/ngày. Có phải là do em quá tệ? Em không thấy như thế, nhưng chẳng hiểu sao nộp gần 40 bộ hồ sợ, chẳng ai gọi em đi làm.
Bây giờ, Viettel ở huyện đã nhận em vào làm CTV giải pháp và khách hàng doanh nghiệp. Em đi làm là vì ba mẹ bảo rằng thời gian học tận 3 năm và gia đình không đồng ý. Mọi người ai có kinh nghiệm về công việc này cho em xin thông tin về nó với. Em là nữ, cũng năng động và rất chịu khó, ngoài khoản em hơi dốt Anh văn nhưng vẫn có thể giao tiếp qua loa được. Nếu em đi làm, em có thể còn thời gian để học không? Em vẫn chưa bao giờ muốn từ bỏ đam mê của mình.
Em có nên bất chấp tất cả để theo đuổi đam mê không? 3 năm học là 3 năm tuổi xuân và rất nhiều tiền. Em thật sự hoang mang, lo lắng và không biết phải quyết định thế nào. Hy vọng anh chị đi trước cho em lời khuyên. Em sẽ lắng nghe và tiếp thu tất cả. Em rất rất biết ơn.
Min Ti
Độc giả đặt câu hỏi tư vấn tại đây