Tôi cũng không muốn nhìn thấy những người chân thành, lương thiện lại dính vào cuộc tình không bờ bến. Trước đây tôi tìm hiểu một cô gái, đến nhà gặp cha mẹ em. Trong những lần đến như thế, tôi chứng kiến cuộc cãi nhau giữa em và mẹ nhưng không có chửi thề. Sau khi tôi về, em kể với tôi: "Anh ơi, mẹ bảo em làm gái, sống vì tiền". Tôi xin được bỏ qua đoạn mình khuyên cô người yêu.
>> Bạn gái phản bội tôi một cách trắng trợn
Lúc đó tôi không tin mẹ em nói thế. Bản thân rất chủ quan, không xem xét nhiều khía cạnh khác nhau để đánh giá xem bạn gái mình như thế nào, tại sao mẹ em lại nói như vậy. Ngược lại, tôi rất tin tưởng người mình yêu. Thời gian đã trả lời cho tôi tất cả, tôi phá lệ và dùng chiêu trò để xem trong điện thoại em có gì. Thật sự quá sợ, em có vài mối quan hệ yêu đương. Tôi tiếp tục tìm thêm bằng chứng. Đến khi nắm đủ, tôi cũng không nói gì, không đánh đập gì cho mất sức, mất thời gian với một người không đáng, chỉ chia tay trong im lặng.
Bài viết của tôi ngắn gọi vậy thôi, mong mọi người hãy cảnh giác và chú tâm lắng nghe, phân tích khi cha mẹ và người thân đánh giá về người mình yêu.
Thành
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc