Người gửi: Trang
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: góp ý bài "sao con chỉ mang họ cha"
Từ cái quan niệm lạc hậu về gia phả, dòng tộc mà vai trò người phụ nữ luôn bị xem nhẹ trong xã hội. Chúng ta thử nhìn qua quyển sổ hộ khẩu gia đình, tất cả các con đều mang họ cha, giống như mẹ là một người xa lạ không có liên quan gì đến gia đình vậy.
Khi người mẹ sinh con ra thì nhiều khi bà ngoại là người chăm sóc cho đứa bé đến khi cứng cáp, người cha thậm chí không đụng đến ngón tay. Vậy tại sao lúc đó đi làm giấy khai sinh, con chỉ mang họ cha? Công người mẹ mang nặng đẻ đau nằm ở đâu?
Sao luật pháp Việt Nam ta không quy định con gái mang họ cha, con trai mang họ mẹ hoặc ngược lại có phải hay và bình đẳng hơn không? Tại sao mọi người vẫn nghĩ đàn ông luôn giữ vai trò trong xã hội khi mà mọi việc họ đều trút lên đầu phụ nữ? Nói về việc kiếm tiền thì cả hai cùng kiếm, vậy tại sao sau giờ làm việc, phụ nữ phải đi chợ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con.... còn đàn ông có thể nằm đọc báo, xem phim chờ cơm chín?