Tôi sống ở nông thôn, làm công nhân cho một công ty nước ngoài tăng ca vất vả mới được khoảng 8 triệu. Vợ tôi là công chức, lương hơn 3 triệu. Chúng tôi đang ở ngôi nhà cấp 4 có một phòng khách, 2 phòng ngủ, một gian bếp và có không gian chăn gà trồng rau cải thiện cuộc sống.
Với thu nhập như vậy, tôi chỉ tính tích cóp sau này cho con ăn học chứ không có ý định sửa nhà đẹp lên cho bằng người. Nhưng mẹ đẻ tôi thì luôn gây áp lực muốn tôi làm thật nhiều để có tiền làm nhà tầng. Tôi luôn cảm thấy bị áp lực cuộc sống đè nặng, mong mọi người cho tôi lời khuyên hữu ích.
Minh Tuyền
Gửi thắc mắc và chia sẻ kinh nghiệm mua nhà đất, quản lý tài chính của bạn tại đây