Người gửi: Quỳnh Mây,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Nên có thêm giải Cánh diều đất sét
Theo tôi, nên có thêm giải Cánh diều đất sét như đạo diễn Lê Hoàng từng nói trên báo Tuổi Trẻ. Giải này sẽ trao cho bộ phim dở nhất của năm. Và năm nay, bộ phim Giải phóng Sài Gòn xứng đáng nhận giải này.
Một lễ trao giải dở nhất mà tôi đã đi xem. Ghế bàn như một quán cà phê. Những đoàn làm phim có giải thì có ghế ngồi đàng hoàng. Phim không có giải thì tuỳ nghi ngồi đâu thì ngồi. Sống trong sợ hãi đã chiếu rạp không nói làm gì chứ các phim khác thì bó tay hết. Lễ trao giải Cánh diều vàng thực chất chỉ dành cho những ai có phim tham dự xem, còn với khán giả thì xem cũng chỉ là xem, không một chút hồi hộp hay bàn luận gì vì biết phim nào ra phim nào đâu?
Tệ nhất là những người được nhà đài mời lên đọc kết quả giải, ăn nói linh tinh. Mấy hôm trước xem lễ trao giải Oscar thấy người ta phát biểu hay thế. Trong khi nhìn lại nhà mình thì...